
V.League thực sự là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam với bóng đá thế giới. Khi cả thế giới đang quay cuồng tìm đường trở lại, thậm chí AFC phải thành lập cả những đội phản ứng nhanh nhằm sớm đưa đời sống bóng đá trở về quỹ đạo cũng như giải những bài toán về thương mại thì V.League vẫn sôi sục hàng tuần. Điều thú vị là giải đấu này không chỉ cuốn hút bởi cuộc đua đến ngôi vô địch mà nỗ lực chiến đấu của những đội bóng nhà nghèo đã mang đến sự mê đắm cho giới mộ điệu.
Nếu bỏ ra ngoài cuộc chiến giữa những vì sao của hai dải ngân hà mang tên TP.HCM và Hà Nội thì rõ ràng, quyền được hy vọng của những đội bóng nhóm cuối đang là điều được dư luận chú ý nhất. Khi DNH Nam Định chỉ có được một trận hòa thì cơ hội đến với Quảng Nam, Hải Phòng, Hà Tĩnh… nhưng rút cuộc, thế giằng co sẽ tiếp tục là xu hướng của V.League. Chưa thể có những đột phá về điểm số, thứ hạng khi mà những đội bóng nghèo về điểm số đang phải đối diện với những trạng huống chẳng đặng đừng. Quảng Nam phải đối đầu với một Sài Gòn FC phong độ quá tốt. Hải Phòng tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vốn không được phép thua.
Người trong cuộc có thể không vui khi tình thế không mong muốn chưa được cải thiện. Nhưng rõ ràng, những gì diễn ra chiều qua cũng không hề tệ. Quảng Nam đã có một trận cầu hay và đầy xúc cảm. Họ đã có những khoảnh khắc đẹp và đặc biệt là biết cách vượt qua thử thách khi đội khách vươn lên phía trước. Còn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chơi ở Lạch Tray chưa bao giờ là dễ dàng nhất là khi họ bị dẫn bàn từ sớm. Nhưng điều đáng nói, đội bóng trẻ của HLV trẻ Phạm Minh Đức đã dìu được đối thủ về vạch xuất phát và điều đó đồng nghĩa với việc, chặng đường tới đây của họ với Hải Phòng thật đáng để chờ đợi.
Trong một mùa giải có nhiều xáo trộn và khoảng cách giữa các đội bóng không quá xa thì điều tạo ra sự khác biệt chính là việc người trong cuộc biết thắp sáng ước mơ. Họ có quyền được hy vọng vào điều tốt đẹp sẽ đến. Nhưng, nội lực, sự gắn kết, lòng quyết tâm mới chính là chìa khóa để biến những hy vọng thành hiện thực và V.League sẽ tiếp tục là mảnh đất để mội đội bóng thực hiện giấc mơ cho mình.
Tiền vệ Hải Huy chỉ trở lại ở giai đoạn 2
Sau khi bị gãy chân đợt đầu tháng 6 vừa qua, tiền vệ Nguyễn Hải Huy đã có thể tập nhẹ với bóng. Tuy nhiên các bác sĩ khuyến cáo anh cần thêm thời gian để có thể trở lại thi đấu. Hải Huy đã sinh hoạt trở lại cùng Than.QN và tuân thủ triệt để giáo án của bác sĩ. Hiện nay Hải Huy đã bước đi khá thoải mái nhưng phần ống đồng của anh vẫn còn phải đóng đinh và anh cần kết hợp các bài tập phục hồi. Dự kiến, phải sau giai đoạn 1 của mùa giải này, Hải Huy mới có thể vào sân thi đấu cho Than.QN.
Huy Hùng vắng mặt vì căng cơ
Trận Quảng Nam – Sài Gòn FC diễn ra chiều qua, nhiều khán giả rất thắc mắc vì không thấy tên tiền vệ Nguyễn Huy Hùng của đội chủ nhà trong danh sách thi đấu. Hỏi ra mới biết, Huy Hùng bị căng cơ từ sau trận gặp HAGL ở vòng 10, nên không được đăng ký. Huy Hùng cho biết, chấn thương của anh không quá nặng và anh sẽ sớm tập lại, nhiều khả năng có thể ra sân trong cuộc tiếp đón Hà Nội ở vòng 12 tới.
Ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu, Huy Hùng rất tiếc nuối khi các đồng đội đã không thể giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Sài Gòn FC vào chiều qua, đặc biệt là tình huống bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số 3-3 của Tấn Sinh ở phút 74.
XEM THÊM
Kết quả Hải Phòng 1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Bình Luận