Cuộc đua trụ hạng V.League 2023/24: Con tạo có xoay vần?

Giai đoạn 2 của V.League 2023/24 chỉ mới qua 2 vòng và còn đến 11 vòng nữa mới kết thúc. Nhìn vào thứ hạng và điểm số có thể thấy, 4 đội cuối bảng gồm: Quảng Nam, HAGL, SLNA, Khánh Hoà xếp vị trí từ 11 đến 14 có điểm số từ 16 đến 10 điểm. Trong lúc những đội xếp thứ 10 đến hạng 7 là Thể Công Viettel, Hải Phòng, TP.HCM, Hà Tĩnh có điểm từ 16 đến 20. Nhìn vào cuộc đua trụ hạng, giới chuyên môn hiện đang gói gọn 4 cái tên Quảng Nam, HAGL, SLNA và Khánh Hoà đang trong nhóm đèn đỏ và có nguy cơ rớt hạng cao nhất.

Thể Công Viettel (áo đỏ) vừa có trận thắng SLNA trên sân Vinh. Ảnh: CTV

Sở dĩ thế, vì xét thực lực và quá trình chuẩn bị cho giai đoạn 2, người ta có thể thấy Thể Công Viettel, Hải Phòng, TP.HCM, Hà Tĩnh đang dần bứt phá trên bảng tổng sắp, dẫu khoảng cách điểm số của họ vẫn chưa vượt lên quá xa so với nhóm cuối. Nói đâu xa, dẫu Thể Công Viettel và Hải Phòng đang nằm gần Quảng Nam cùng HAGL nhất, do điểm số chỉ cách nhau 1-2 điểm, nhưng chẳng ai nghĩ họ sẽ rơi vào vòng xoáy trụ hạng, dù vừa trải qua một chuỗi trận bết bát và đang có dấu hiệu hồi sinh.

Ngược lại, Quảng Nam sau một số trận ấn tượng, giờ đang chững lại và bắt đầu lún sâu vào nhóm đèn đỏ. Cứ nhìn thành tích thi đấu của đội bóng xứ Quảng sẽ thấy, 4 trận gần nhất họ chưa biết mùi chiến thắng với 2 hoà, 2 thua. Chưa kể trước đó ngoài trận thắng Viettel, họ cũng có 3 trận liền bất thắng. Với thành tích ấy, nên chẳng lạ khi Quảng Nam giờ đang đứng thứ 11 với 16 điểm. Điều ấy đến từ việc lực lượng của họ không quá ổn, nhất là các ngoại binh, khi 2 chân sút ngoại Corrado và Yago hiện mỗi người ghi 2 bàn. Trong lúc nhiệm vụ khi bàn lại đang trông cả vào ngoại binh nhập tịch Hoàng Vũ Samson, người đã 36 tuổi và đang có 4 bàn cho đội bóng xứ Quảng.

Quảng Nam và HAGL vừa ngáng chân nhau tại sân Hoà Xuân. Ảnh: Phi Hải

Trong khi đó, HAGL là đội bóng có vẻ rầm rộ nhất trong việc thay đổi lực lượng ở giai đoạn 2 khi thay đến 2 ngoại binh, trong đó có chân sút rất được kỳ vọng là Joao Veras. Tuy nhiên, sau khi ghi 1 bàn trong trận thắng 2-1 đầy bất ngờ trước Thanh Hoá  ở vòng 12, đến nay chân sút này đã gần như tịt ngòi. Thế nên dẫu đã có nhiều cải thiện về thành tích, nhưng HAGL vẫn đang nằm trong nhóm đèn đỏ ở vị trí thứ 12, với 15 điểm. Đồng thời họ đang gặp sự cạnh tranh quyết liệt của SLNA - đội đang xếp áp chót với 14 điểm.

Ngoại binh đang là nỗi ám ảnh của SLNA. Ảnh: Minh Tuấn

Sở dĩ nói thế, vì thực tế các cầu thủ trẻ của xứ Nghệ thi đấu không tệ. Nhìn SLNA thi đấu, người ta cảm thấy rất thích thủ vì sự nhiệt thành của các gương mặt trẻ, nhưng sự nhiệt tình không thể bù được cho kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc, nên họ thường “gãy” ở những thời khắc quyết định. Chưa kể, trong 2 chân sút ngoại thì chỉ mỗi Olaha còn có thể ghi bàn, trong lúc Success gần như vô hại khi vẫn chưa ghi được bàn nào. Hiện SLNA đang có chuỗi 6 trận liên tiếp chưa biết thắng ở V.League, trong đó có đến 4 trận thua, điều này đã kéo họ rơi xuống vị trí thứ 13 với 14 điểm. Vì thế, nếu không cạnh tranh trực tiếp với HAGL và Khánh Hoà ở giai đoạn còn lại, xứ Nghệ sẽ lâm nguy.

Khánh Hoà đang là ứng viên sáng giá cho chiếc vé rớt hạng. Ảnh: Quốc An

Xếp chót bảng hiện là Khánh Hoà, nhưng thực tế 10 điểm của đội bóng phố Biển cũng không cách quá xa so với 3 đội xếp trên, qua đó hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện ở giai đoạn sắp tới khi giải vẫn còn đến 11 vòng đấu nữa. Điều quan trọng là lãnh đạo của CLB có muốn đội bóng của họ trụ hạng sân chơi V.League để có những động thái hòng kích thích tinh thần cầu thủ ở giai đoạn còn lại hay không, chứ cứ kiểu “lờ lờ nước lợ” như thế này, e rằng Khánh Hoà thoát khỏi chiếc vé rớt hạng vào cuối mùa.

    Bình Luận