Cuối giai đoạn lượt đi V.League 2019, giới chuyên môn và người hâm mộ đã khấp khởi mừng thầm khi một số chân sút nội có số bàn thắng ngang ngửa, thậm chí vượt so với đồng nghiệp nước ngoài.

Nhưng càng về cuối giải, số bàn thắng của các cầu thủ Việt đang teo tóp dần. Điển hình là 3 cái tên Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Toàn (HAGL).
Hà Minh Tuấn là gương mặt nổi trội và có phong độ rất tốt khoảng giữa mùa giải 2019. Thậm chí, số bàn thắng của Minh Tuấn còn vượt trội hơn so với các ngoại binh của đội bóng xứ Quảng thời điểm ấy. Tuy nhiên, sau khi bước vào giai đoạn 2, hiệu suất ghi bàn của Minh Tuấn kém hẳn.
Bàn thắng Minh Tuấn ghi được gần nhất đã ở vòng 14 trong trận thắng HAGL 2-1 và dừng lại ở con số 7. Trong lúc Hoàng Vũ Samson từ lúc được cho Quảng Nam FC mượn đang trở thành chân sút số 1 của CLB với 11 bàn.
Ngoài Minh Tuấn, Hồng Quân và Văn Toàn cũng đang dừng ở con số 7 bàn. Cả hai cầu thủ này ghi bàn thắng gần nhất đều từ vòng 17, trong lúc các ngoại binh đang dần bứt lên và bỏ xa họ. Nói đâu xa, Pape Omar (Hà Nội) giờ đã có 12 bàn thắng, với phong độ hiện tại của ngoại binh này thì số bàn thắng ắt sẽ không dừng ở đấy.
Một trong những nội binh có phong độ tốt nhất thời điểm này là Văn Quyết, nhưng chỉ với 6 bàn thắng hiện tại thì nếu có thêm bàn thắng đến cuối mùa, tiền đạo này vẫn khó cạnh tranh với các đồng nghiệp nước ngoài.
Bình Luận