Các cầu thủ nội đang rơi vào thế “bánh mì kẹp thịt” khi các các ngoại binh chiếm phần lưới trong danh sách Vua phá lưới V.League 2019.

Cho hết vòng 15, V.League 2019, cuộc đua giành ngôi Vua phá lưới đang diễn ra hấp dẫn và gay cấn giữa những chân sút nội và ngoại binh.
Dẫn đầu danh sách ghi bàn lúc này là chân sút Dyachenko của Than QN với 8 bàn. Ngay phía sau là 5 cầu thủ cùng ghi được 7 bàn. Đáng chú ý, 6 trong số đó là những ngoại binh. Người còn lại là chân sút nội - Hà Minh Tuấn (Quảng Nam).
Tuy nhiên, đối thủ của Hà Minh Tuấn chỉ còn Dyachenko (Than.QN, 8 bàn) và Omar Faye (Hà Nội, 7 bàn), khi những ngoại binh như Chevaughn Walsh (HAGL), Oseni (Hà Nội), Joao De Souza (Viettel) không còn chơi tại V.League sau giai đoạn 1.
Ở phía sau, Jemie Lynch (Hải Phòng), Rimario (Thanh Hóa), Hoàng Vũ Samson (Quảng Nam), Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy (Than.QN), Pedro Paulo (Sài Gòn), Vinicius (SLNA) cùng có 6 bàn thắng.
Ở nhóm kế tiếp, Văn Toàn (HAGL) và Thanh Trung (Quảng Nam) là 2 cầu thủ nội đang gây ấn tượng với 5 pha lập công.

Có thể thấy, các cầu thủ nội đang bị những ngoại binh “bao vây” trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới. Tuy nhiên, cơ hội vẫn mở ra với Hà Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Hải Huy, Văn Toàn khi họ đang có phong độ rất tốt.
Hơn thế nữa, cơ hội ghi bàn rộng mở bởi khi họ không phải đóng vai trò “vai phụ” hay làm nền cho các ngoại binh. Dĩ nhiên, con đường vẫn còn dài và những cầu thủ này cần phải nỗ lực rất nhiều mới có thể cạnh tranh với các chân sút ngoại.
Gần đây nhất, mùa 2017, tiền đạo Nguyễn Anh Đức (B.BD) đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Việt Nam đầu tiên sau 15 năm đoạt danh hiệu Vua phá lưới V.League với 17 bàn ghi được (không tính Samson là cầu thủ Nigeria nhập tịch đoạt danh hiệu các mùa 2013 và 2014).
Bình Luận