Đã thấy lại hình bóng nhà vô địch ở Quảng Nam FC

Quảng Nam FC đã hành quân đến sân Lạch Tray trong trạng thái vô cùng lo lắng.
Đã thấy lại hình bóng nhà vô địch ở Quảng Nam FC
Ngoài việc 3 năm gần đây, đội bóng xứ Quảng không thể giành chiến thắng trước Hải Phòng thì lối chơi của họ đã không còn bất ngờ với các đội V.League. Đó là chưa kể, từ đầu mùa giải này, Quảng Nam FC đã hai lần nhận thất bại, mà toàn là những trận thua tâm phục khẩu phục trước SHB.ĐN và Than.QN. Thế nên, đương nhiên các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc phải chịu áp lực lớn khi làm khách của Hải Phòng ở vòng 5. 

Giữa muôn trùng vây, tưởng như Quảng Nam FC sẽ rất khó khăn trước đội bóng đất Cảng, nhưng chính trận đấu của vòng 5 ấy đã giúp đội lấy lại được hình ảnh của nhà ĐKVĐ. Rất cao tay, HLV Hoàng Văn Phúc cho các học trò chơi phòng ngự chặt chẽ và đợi chờ cơ hội phản công. Lối chơi rình rập ấy đã mang về cho đội 2 bàn thắng do công của Thiago và Thanh Trung. 

Chiến thắng 2-0 đã giúp đội bóng xứ Quảng cải thiện rất nhiều thứ hạng trên BXH, nhưng quan trọng nhất là niềm tin đã trở lại với họ sau giai đoạn đầu mùa giải quá kém cỏi, thậm chí giới mộ điệu đã hoài nghi về sức mạnh của nhà ĐKVĐ. “Đây là trận đấu rất khó khăn với Quảng Nam FC, nhất là khi làm khách trên sân Lạch Tray. Nhưng với kết quả 2-0 thì chúng tôi đã có thể thở phào. Chiến thắng này sẽ là bước ngoặt, là bệ phóng cho chúng tôi lấy lại niềm tin của NHM”, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ. 

Không chỉ cởi bỏ được áp lực, Quảng Nam FC còn khá vui khi ngoại binh hay nhất V.League 2017 là tiền đạo Claudecir đã chơi khá xông xáo sau khi được đăng ký thi đấu trở lại. Sự nhanh nhẹn và sắc bén của Claudecir giúp cho Quảng Nam FC có nhiều phương án tấn công hơn hẳn. Một trận thắng trên sân khách với trọn vẹn 3 điểm và cộng thêm việc Claudecir bắt đầu vào guồng quay chung, đó thực sự là điều làm toàn đội hài lòng sau chuỗi ngày Quảng Nam FC lận đận ở giai đoạn đầu mùa V.League 2018.
    Bình Luận