FLC Thanh Hóa: Chờ ông Mihail giải toán

Trận thua 1-2 trước Yangon United tại vòng bảng AFC Cup đang đặt ra bài toán hóc búa cho FLC.TH. Bởi lẽ, đây là thời điểm mà đội cần cho thấy sức mạnh của mình khi đồng thời vừa phải ra biển lớn, vừa chuẩn bị bước vào V.League 2018.
FLC Thanh Hóa: Chờ ông Mihail giải toán
Mùa này FLC Thanh Hóa đặt ra rất nhiều mục tiêu. Họ phải thi đấu tốt ở AFC Cup bởi đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh của các nhà tài trợ ra đấu trường quốc tế, lại vừa phải có kết quả tốt ở cả nước để đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo, NHM và các nhà tài trợ. Cũng chính vì điều này mà FLC Thanh Hóa là một trong những đội bóng được đầu tư mạnh mẽ nhất thời gian qua. Họ chiêu mộ được cựu GĐKT của LĐBĐ Rumania, ông Marian Cuchiaroni Mihail cùng một loạt cầu thủ nội và ngoại có tiếng.

Được đầu tư lớn, nhưng lại cho thấy những hạn chế của FLC Thanh Hóa. Vấn đề lớn nhất khiến BHL đau đầu chính là sự hiệu quả của hàng công. Trong trận đấu này, đội bóng xứ Thanh đã lãng phí quá nhiều cơ hội ghi bàn và cuối cùng phải trả giá bằng một trận thua cay đắng. Sau trận đấu, HLV Mihail đã tổ chức cuộc họp ngay tại Myanmar để rút kinh nghiệm với các học trò, đặc biệt là hàng công. Mệnh lệnh của nhà cầm quân này là các chân sút không được tiếp tục lãng phí cơ hội.

Hiện tại, FLC Thanh Hóa có 4 tiền đạo là Ofere, Omar, Thanh Bình và Văn Thắng. Đây đều là những cầu thủ có chất lượng, nhưng để nuôi tham vọng lớn thì đội vẫn cần có sự tăng cường ở tuyến này. Hiện ban lãnh đạo đội bóng đang nhắm đến một chân sút có đẳng cấp nhưng cầu thủ này lại đang có vướng mắc về hợp đồng với CLB cũ.
    Bình Luận