Ghi chép ở sân Vinh: Xin chào, một hội CĐV mới!

Trận play-off tranh vé cuối dự V.League 2019 là màn so tài giữa Nam Định và Hà Nội B. Nhưng trên khán đài sân Vinh chiều qua, người ta nhận thấy có tới 4 gam màu hiện diện. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ được ưu ái gấp 3 so với đối phương khi họ nhận sự cổ vũ không chỉ của cổ động viên Nam Định, mà còn là từ phía Hải Phòng và Thanh Hóa.
Ghi chép ở sân Vinh: Xin chào, một hội CĐV mới!
Tiếng trống, tiếng hát, tiếng hò reo “Nam Định” cùng lá cờ mang biểu tượng của đội bóng thành Nam, của Thanh Hóa và của Hải Phòng cứ bay phấp phới không thôi. Đối lập với sự sôi nổi và đầy phấn khích ấy, một nửa khán đài B của sân Vinh yên bình và tĩnh lặng hơn. Nhưng có một điểm khiến người ta chú ý. Đó là hai tấm băng rôn với khẩu hiệu: “Tất cả vì Hà Tĩnh thân yêu” và “Hội cổ động viên Hà Tĩnh tiếp lửa”. 

Không phải chờ đến thời điểm Hà Nội B được chuyển giao về Hà Tĩnh, ngay ở hiện tại, những cổ động viên Hà Tĩnh và Nghệ An đã khấp khởi chào đón các cầu thủ trẻ đội bóng thủ đô. Trên thực tế, họ đã chờ quá lâu ngày Hà Tĩnh có một đội bóng riêng, để có thể làm nên một thế đối trọng với SLNA trong tương lai gần. 

Dù chưa thể cất cao bài hát truyền thống như Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng; dù chưa thể có chiếc áo của câu lạc bộ như những địa phương giàu truyền thống, nhưng sự hiện diện của khoảng 1.000 cổ động viên đến từ Hà Tĩnh, Nghệ An với chiếc áo cờ đỏ sao vàng cùng hai tiếng “Hà Tĩnh” vang lên, đối chọi trước biển người hâm mộ Nam Định cũng mang đến cho người yêu bóng đá Nghệ Tĩnh trong quá khứ nói riêng và Việt Nam hiện tại nói chung một sự thôi thúc, một niềm hy vọng 

Xin chào, một hội cổ động viên mới, một đội bóng mới xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam. 

    Bình Luận