Giải bóng đá truyền hình Bình Dương - Cúp Number One: Đi chợ… khan hàng

Từng là “chợ” cầu thủ ngoại tấp nập, nhưng giải bóng đá truyền hình Bình Dương - Cúp Number One vài năm qua không còn là “đầu mối” để các nhà tuyển trạch viên tuyển quân. Tình hình năm nay cũng thế khi các khách mời đến từ châu Phi, Nam Mỹ đều không góp mặt vào phút chót.
Giải bóng đá truyền hình Bình Dương - Cúp Number One: Đi chợ… khan hàng
Giải truyền hình Bình Dương là sân chơi giao hữu cấp CLB lâu đời nhất của bóng đá Việt Nam khi đã trải qua 19 lần tổ chức. Đây là giải giao hữu có chất lượng bậc nhất ở trong nước khi đa phần các đội tham dự đều có thái độ rất nghiêm túc. Phần thưởng cho chức vô địch lên đến 500 triệu đồng cũng là động lực để các đội tham dự nỗ lực cống hiến, qua đó hy vọng ẵm phần thưởng. Hơn hết, sân chơi này được coi là nơi cọ xát lý tưởng, giúp các đội chuẩn bị nhân sự trước mùa giải mới.

Một trong những mục tiêu quan trọng khi nhà tổ chức mời các đội bóng quốc tế là giúp các CLB trong nước có cơ hội tuyển chọn ngoại binh. Các HLV trong nước chỉ cần đến theo dõi là có thể chọn ra những cầu thủ ngoại ưng ý chứ không phải lao tâm khổ tứ tìm kiếm, thử việc từ các nguồn khác. Thực tế, rất nhiều gương mặt ngoại sáng giá từng khoác áo các CLB trong nước đều được “giao dịch” từ giải đấu này. Những gương mặt nổi tiếng một thời như Kesley, Trinade, Leandro…  đều tỏa sáng ở BTV Cup trước khi được các CLB của Việt Nam ký hợp đồng.


Nhưng ở giải lần này, cái đích ấy chắc chắn không thể đạt được. Trong quá trình chuẩn bị, BTC cũng đã mời Cascavel Clube (Brazil), Tooro United (Uganda) tham dự. Khá nhiều cầu thủ ngoại từ 2 quốc gia này đã và đang chơi bóng ở V.League nên 2 CLB nói trên được kỳ vọng sẽ trình làng một số gương mặt chú ý. Nhưng bởi những lý do khách quan nên Cascavel và Tooro không thể góp mặt. Việc rút lui vào phút chót của hai đội bóng này đã đẩy BTC vào tình thế khó trong việc tìm đội thay thế. Rất may, Đại học Hanyang (Hàn Quốc) cùng SHB Đà Nẵng đã nhận lời lấp vào chỗ trống để cứu cho BTC một bàn thua trông thấy. Hơn hết, 2 đội đến từ Brazil và Uganda không góp mặt cũng đồng nghĩa, các tuyển trạch viên phải từ bỏ ý định “săn ngoại binh” ở BTV Cup 2018.

Thực ra, không phải đến giải lần này mới “khan hàng”, mà đã xảy ra trong vài năm qua. Không phải các đội đến từ ngoại quốc yếu hơn trước, cái chính là họ xây dựng dựa trên một lối chơi chung nên đặt yếu tố tập thể lên hàng đầu, khiến các cá nhân không còn nhiều cơ hội bùng nổ như trước. Đó là lý do khiến các tuyển trạch viên không dám “đặt cược” vào lực lượng ngoại binh ở sân chơi này. 
    Bình Luận