Đó là trường hợp của Hà Nội FC. Họ có một vị Chủ tịch huyền thoại là ông Nguyễn Quốc Hội khí khái, ăn to nói lớn, thành công nhất V.League trong vòng 10 năm trở lại đây. Họ có một đội hình mà bất cứ nhà cầm quân nào cũng phải thèm thuồng. Nhưng Hà Nội FC vẫn tái cơ cấu, bởi chiếc áo hiện tại quá chật so với một cơ thể cường tráng và đầy khát vọng.

Gã khổng lồ quyết định thay đổi để chơi lớn. Nhưng, không phải lúc nào một cuộc cách mạng cũng ngay lập mang đến thành công dù nó có thể diễn ra êm ái, sự chuyển giao một cách nhẹ nhàng, thuận lợi và trong tầm kiểm soát. Những khó khăn đến với Hà Nội FC hơi sớm và thậm chí, nó có thể khiến người trong cuộc cảm thấy hụt hẫng bởi trong kịch bản của không có những lực cản kiểu như thủ hòa đội bóng bét bảng hay những án phạt liên tiếp khiến áp lực từ dư luận đổ ập xuống đội bóng.
Cuộc chuyển giao ở Hà Nội FC vốn được kỳ vọng sẽ mang đến một tầm nhìn mới, một giấc mơ mới cho tương lai lâu dài của đội bóng. Nhưng, áp lực bốn bề mà họ đang phải đối diện lại đòi hỏi bản lĩnh của những người chèo lái. Chủ tịch Nguyễn Trọng Chiến cần thể hiện được phẩm chất đặc biệt khiến ông nhận được sự tín nhiệm của bầu Hiển. Bộ máy giúp việc tại đội bóng phải chứng tỏ, họ biết đối diện và vượt qua khủng hoảng.
Thực tế sau cuộc chuyển giao có thể khắc nghiệt hơn dự đoán của ban lãnh đạo Hà Nội FC. Nhưng, lộ trình và quyết tâm nâng tầm khả năng quan trị là không thể đảo ngược bởi nếu chậm chân, Hà Nội FC sẽ đánh mất những lợi thế mang tầm thế kỷ để xây dựng thành công một đội bóng Việt Nam có thể hội nhập thực sự với đấu trường lớn. Hơn thế nữa, với những con người và tiềm năng đang có, việc Hà Nội FC chỉ hài lòng với chức vô địch V.League cùng thói quen tiêu tiền thì đó quả là sự lãng phí mang tính lịch sử. Thay đổi không phải là phủ định quá khứ. Thay đổi là để biến những gì đang có thành một xung lực mang đến cú hích cho lịch sử đội bóng, cho tiến trình đi lên chuyên nghiệp của cả nền bóng đá. Và giờ là lúc Hà Nội FC phải cho thấy tầm nhìn của mình khác biệt như thế nào?
Bình Luận