Trước vòng 12, HAGL phải nhận án phạt 4 triệu đồng do có 7 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu với Hà Nội FC. Trước đó ở vòng 10, đội bóng của bầu Đức cũng bị phạt 4 triệu đồng sau trận đấu với CLB TP.HCM, khi có 7 người nhận thẻ vàng. Sau vòng 11, V.League 2024/25, HAGL đứng đầu với 36 thẻ vàng phải nhận, bằng tổng số của SLNA và Hải Phòng cộng lại. Tại sao HAGL lại phải nhận nhiều thẻ vàng như thế và chuyện gì đã xẩy ra? Hãy dành câu hỏi này cho GĐKT Vũ Tiến Thành cũng như ê kíp của ông.
Thực ra, chuyện HAGL chơi thực dụng, thậm chí có những thời điểm sử dụng cách chơi xấu xí đã không còn xa lạ. Hãy đừng quên ở vòng 16 V.League 2023/24, HLV Nguyễn Đức Thắng của Thể Công Viettel từng công kích và mỉa mai lối đá của HAGL thậm tệ. “Phải nói rằng, chiến thuật trận này của HLV Vũ Tiến Thành hay. Chiến thuật đó triệt tiêu các cầu thủ quan trọng của Thể Công. Tôi cho rằng đó là hay. Nhưng chiến thuật đó không đúng với phong cách của HAGL. Có lẽ phải đặt cho HAGL một cái tên kiểu khác”, ông Thắng nói.
Từ năm ngoái đến năm nay, HAGL đã có những sự thay đổi về thứ hạng nhưng người ta có thể thấy bằng mắt và những con số, đó là họ không thay đổi về cách chơi. HAGL vẫn chơi thực dụng đến khô khan và khi cần có thể chơi thứ bóng đá xấu xí. Có vẻ như những án phạt bằng tiền và cả việc các cầu thủ bị treo giò không ảnh hưởng đến tư tưởng, tinh thần những người cầm sa bàn phía HAGL. Điều họ cần (và bất chấp) là điểm số, còn lại chẳng có gì quan trọng, to tát. Câu chuyện này không mới và người ta cũng đã nói đi nói lại với hy vọng sẽ có một HAGL không bị “lệch” đường ray giống ông chủ Đoàn Nguyên Đức của họ từng nhiều lần tuyên bố.
Trở lại Hà Nội, đội bóng của bầu Đức có sử dụng “cơn mưa thẻ”, những pha phạm lỗi rợn người để đối phó với Thể Công Viettel hay không, chỉ có… họ mới biết. Nhưng chắc chắn một điều, chẳng khán giả nào ủng hộ thứ bóng đá “kungfu” và bản thân các nhà tài trợ hẳn cũng chẳng muốn hình ảnh của mình bị vấy bẩn, khi mà HAGL không còn lan toả và giá trị cao đẹp của bóng đá.
Bình Luận