Cánh cửa trụ hạng của HAGL đã được kéo rộng ra sau chiến thắng 5-1 trước Hải Phòng. Khoảng cách điểm số và lợi thế LTĐ đang giúp đội bóng phố Núi mở cờ trong bụng.

Kết thúc vòng 24, HAGL đang có 29 điểm, đứng sau họ là DNH.NĐ (28 điểm), Thanh Hóa (25) và Sanna.KH (24). Nhìn vào điểm số có thể thấy HAGL có lợi thế nhất định. Đầu tiên, họ đã tách khá xa so với đội đang cầm vé xuống hạng (Sanna.KH). Cùng với đó là việc được tiếp chính đội bóng này tại Pleiku ở vòng 26, thầy trò HLV Lee Tae Hoon hoàn toàn có quyền tự quyết.
Cửa đi play-off với HAGL cũng không rộng. Trên lý thuyết, đội bóng phố Núi vẫn có thể bị sa lầy và phải đi play-off nếu như không có được những điểm số tốt ở 2 vòng đấu còn lại. Trong bóng đá mọi chuyện có thể xẩy ra nhưng xét về mọi mặt, điều này rất khó đến với HAGL khi họ đang có lợi thế tốt về tinh thần hay sự thuận lợi về lịch thi đấu.
Tóm lại, HAGL đang có quyền tự quyết trong tay và rất có thể, HLV Lee Tae Hoon cùng các học trò sẽ biết cách nắm lấy để về đích an toàn. Tuy nhiên, dù có thế nào đi nữa, đây cũng là một mùa giải thất vọng với các CĐV đội bóng phố Núi khi thêm một lần nữa các cầu thủ trẻ tài năng của HAGL không thể thăng hoa tại V.League.
HAGL tìm kiếm 'người gác đền' mới Theo thông tin từ HAGL, nhiều khả năng họ sẽ chiêu mộ một thủ môn mới, bất chấp kết quả tại V.League có thế nào đi nữa. Cũng nói thêm, vị trí thủ môn được xem là điểm yếu của HAGL trong những mùa giải đã qua. Thủ môn Sietsma đã xác nhận chia tay HAGL khi mùa 2019 vẫn còn 2 vòng đấu. Điều này cũng đồng nghĩa, HAGL chỉ còn 2 thủ môn được đăng ký ở 2 vòng cuối là Lê Văn Trường và Phạm Hữu Nghĩa. Trước Sietsma, họ đã từng sử dụng 2 thủ môn ngoại quốc nhưng không mang lại thành tích tốt cho đội bóng. Ở mùa 2019, thủ thành người Hà Lan được đặt kỳ vọng nhưng lại không có phong độ ổn định. Thậm chí, nhiều người đã cho rằng, HAGL đã lãng phí một suất ngoại binh khi đang ký Sietsma trong khung gỗ. |
Bình Luận