HAGL thua thảm trước Than.QN: Con kiến leo cành đa

Thất bại là điều mà người ta dự đoán nhưng việc HAGL thua 0-3 trước Than.QN hẳn đã nằm ngoài sự mường tượng của nhiều người.
HAGL thua thảm trước Than.QN: Con kiến leo cành đa
Chỉ trong 18 phút, Sietsma đã 2 lần phải vào lưới nhặt bóng sau các cú dứt điểm của Hải Huy và Dyachenko. Không thể đổ tội lỗi lên đầu thủ thành người Hà Lan khi các đồng đội của anh dường như đứng bất động, để cho đối thủ “như chốn không người” tung ra những cú đá bồi liên tiếp. 

Sai lầm của hàng phòng ngự và đấy là câu chuyện không mới ở HAGL. HLV Lee Tae Hoon từng nói, đội bóng của ông cần thay đổi về mặt chiến thuật lẫn tư duy để có sự cân bằng giữa khâu tấn công và phòng ngự. Thực tế, đã có những dấu hiệu tích cực khi HAGL gặt hái được những điểm số đầu tiên dưới triều đại của ông thầy người Hàn. Nhưng đấy là giai đoạn họ chỉ phải gặp những đối thủ “vừa miếng”.


Thất bại trước Than.QN đã là trận thứ 6 liên tiếp HAGL không thắng. Với những người có nhiều niềm tin và sự thương yêu nhất với đội bóng phố Núi, họ cũng khó ngụy biện cho thực tế, đội bóng đang đi xuống có hệ thống. Sau vòng 15, điều đó đã hiện hữu khi HAGL rơi xuống vị trí 13/14, tức, họ đã nằm trong nhóm “đi tàu ngược”.

Về mặt hiệu ứng, HAGL vẫn là đội bóng có sự thu hút hấp dẫn bậc nhất V.League. Họ có những ngôi sao xuất ngoại khiến tất cả phải dòm ngó. Tiếc rằng, thành tích lại tỷ lệ nghịch với hiệu ứng truyền thông. Những gì cần làm để đưa đội bóng đi lên HAGL đã làm. Chẳng hạn như họ thay ngoại binh, triệu hồi Xuân Trường từ Thái Lan trở về... Và cả việc úy lạo tinh thần của những người đứng đầu theo kiểu: Cứ chơi đi và chơi hết mình thì chẳng ai trách móc điều chi.

HAGL là một đội bóng “kiểu mẫu” về khía cạnh khai thác hình ảnh lẫn thương hiệu. Tuy nhiên, cứ rơi vào tình trạng “con kiến mà leo cành đa” như thế này, thật khó để níu giữ hết những tình yêu mà nhiều người đã trót gửi gắm.
    Bình Luận