HLV Nguyễn Đức Thắng thất vọng khi Thể Công Viettel hơn người nhưng trắng tay

Được đánh giá cao hơn và chơi hơn người suốt gần 70 phút của trận gặp Bình Định, nhưng Thể Công Viettel lại trắng tay khiến HLV Nguyễn Đức Thắng thất vọng.

HLV Nguyễn Đức Thắng thất vọng khi Thể Công Viettel hơn người nhưng trắng tay

Sau trận thua Bình Định 0-1 tại vòng 3 V.League, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: “Bản thân tôi cảm thấy rất buồn vì kết quả này, nhưng thực tế đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu suốt thời gian dài của trận đấu, khiến Thể Công Viettel gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành, dẫu đã thay đổi nhiều chiến thuật, chẳng hạn như rút Hoàng Đức ra và thay bằng Danh Trung. Bên cạnh đó, các cầu thủ của chúng tôi cũng có phong độ không tốt và cách tiếp cận trận đấu cũng không hiệu quả”.

Ở cuộc tiếp đón Bình Định ngay trên sân nhà Mỹ Đình vào tối qua (28/9), Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn hẳn về lực lượng, lại chơi hơn người suốt gần 70 phút của trận đấu khi tiền vệ số 1 Cao Văn Triền của đội bóng đất Võ bị thẻ đỏ phải ra sân từ phút 21. Chưa kể, HLV Bùi Đoàn Quang Huy không có mặt vì việc riêng, nhưng đội bóng áo lính đã trắng tay.

Sau khi bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút thứ 7, Thể Công Viettel đã liên tục ép sân và tổ chức nhiều pha vây hãm khung thành thủ môn Tuấn Linh, khiến Bình Định phải chống trả rất vất vả. Tuy nhiên, các chân sút của Thể Công Viettel đều đã bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc, khiến nhiều người còn phải ngạc nhiên.

“Dù chơi hơn người trong thời gian dài, nhưng lối đá phòng thủ theo kiểu đổ bê tông của Bình Định đã khiến các miếng tấn công của chúng tôi gặp khó khăn và bế tắc trong khâu ghi bàn, dẫu đã tổ chức rất nhiều cách tấn công khác nhau. Ở trận này, các ngoại binh của chúng tôi đã chơi ổn, chỉ có điều là họ vẫn chưa thể ghi bàn thắng”.

Thua chung cuộc 0-1, Thể Công Viettel vẫn nằm ở vị trí thứ 5 do nhiều đội bóng khác hôm nay và ngày mai mới bắt đầu thi đấu, trong lúc Bình Định tạm vươn lên thứ 9 trên BXH V.League.

    Bình Luận