Bàn thắng
Becamex TP.HCM: Minh Trọng (41’), Văn Anh (72’), Ismaila (83’)
HAGL tiếp đón Becamex TP.HCM với đội hình gồm nhiều gương mặt lạ lẫm. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, những Phước Bảo, Duy Tâm hay Hoàng Minh có cơ hội ra sân trong đội hình chính thức ở sân chơi V.League. Điều này ít nhiều gây ra những áp lực vô hình cho các cầu thủ còn trẻ măng này. Đó là lý do dù có lợi thế sân nhà nhưng HAGL nhập cuộc đầy khó khăn trước Becamex TP.HCM, đội bóng sở hữu trong tay nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm chơi bóng ở V.League.
HAGL cầm nhiều bóng nhưng không thể tạo ra được sức ép về phần sân của đội khách. Becamex TP.HCM là đội có cơ hội đáng chú ý đầu tiên của trận đấu. Phút 29, Tùng Quốc tạt cực chuẩn xác sang góc trái cho Oduenyi đánh đầu ở tư thế thuận lợi nhưng bóng lại đi vọt xà khung thành của thủ môn Trung Kiên.
Với Thanh Hậu, Trung Hiếu và Miguel nơi tuyến giữa, đội khách chơi lấn lướt hơn. Phút 40, Hồ Tuấn Tài ngã trong vòng cấm của HAGL. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã cho đội khách được hưởng quả đá phạt đền. Trên chấm 11m, Minh Trọng đánh bại Trung Kiên, mở tỷ số trận đấu cho các vị khách đến từ TP.HCM.
Sang hiệp hai, HAGL có một loạt sự thay đổi người nhằm tìm kiếm sự khởi sắc. HLV Lê Quang Trãi lần lượt tung những cầu thủ tấn công như Trần Gia Huy, Marciel hay Trần Gia Bảo vào sân để tìm bàn quân bình tỷ số. Đội chủ nhà vẫn cầm bóng với thời lượng áp đảo. Tuy nhiên, họ lại không thể tìm đường vào khung thành của Becamex TP.HCM. Hàng phòng ngự của đội khách chơi quyết liệt, thể hiện sự chủ động trong những tình huống chuyển đổi tấn công.
Cách chơi hợp lý của Becamex TP.HCM đã khiến HAGL rơi vào “bẫy”. Phút 71, Võ Minh Trọng chuyền bóng vào trong cực hay cho đồng đội dứt điểm nhưng cú sút đối mặt của Milos lại thiếu chính xác, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. Dù vậy, các cầu thủ đội khách không phải đợi quá lâu để có thể ăn mừng. 1 phút sau, Tùng Quốc lật bóng bên cánh phải để Văn Anh chọn vị trí khôn ngoan đánh đầu làm tung lưới Trung Kiên, nâng tỷ số lên 2-0 cho Becamex TP.HCM.
Sau khi để đối thủ hai lần chọc thủng lưới, tinh thần của HAGL xuống thấy rõ. Đội chủ nhà nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ nhưng các cơ hội đều không tận dụng được. Lần lượt Marciel hay Gia Bảo đã bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Trong khi đó, Becamex TP.HCM lại cho thấy sự chính xác trong những tình huống phản công. Phút 83, Ismaila nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội rồi thoát xuống cực nhanh đến gần khung thành của Trung Kiên. Anh tung ra cú sút đầu tiên nhưng bóng bật ra ngoài. Cú sút bồi sau đó đã không cho thủ môn HAGL cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 3-0 cho Becamex TP.HCM.
Trong những phút cuối trận, HAGL nỗ lực đẩy cao tìm kiếm bàn danh dự nhưng bất thành. Trong một ngày hàng thủ của Becamex TP.HCM chơi chắc chắn, các ngôi sao tấn công bên phía HAGL đã “im hơi lặng tiếng”. Chiến thắng 3-0 được Becamex TP.HCM duy trì đến khi trận đấu khép lại. Đây có thể xem là chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức. Trong khi đó, HAGL lại cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại ngay sau trận đấu mở màn. Nếu không có những thay đổi kịp thời, đội bóng phố Núi chắc chắn sẽ có một mùa giải đầy khó khăn đang đợi.
Đội hình thi đấu
HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Jairo, Thanh Nhân, Rodrigo (Marciel, 75’), Gabriel, Duy Tâm (Gia Huy, 55’), Hoàng Minh (Ryan Hà, 90’), Vĩnh Nguyên (Anh Tài, 90’), Phước Bảo, Du Học
Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Schmidt, Miguel, Thanh Hậu, Minh Bình (Thanh Long, 89’), Minh Trọng, Tuấn Tài (Văn Anh, 65’), Milos (Minh Khoa, 89’), Trung Hiếu, Oduenyi (Ismaila, 79’)
Bình Luận