Tân binh còn nhạt nhoà
V.League 2025/26 chứng kiến số lượng đột biến xoay quanh cầu thủ Việt kiều trẻ tuổi về V.League thử sức hoặc ký hợp đồng. Nổi bật nhất có thể kể đến Lee Williams (20 tuổi), Brandon Ly (19 tuổi), Chung Nguyen Do (Trần Thành Trung - 20 tuổi), Damian Vu Thanh (26 tuổi), hay mới nhất là Tony Phạm Phong (21 tuổi).
Sự hiện diện của những tài năng trẻ gốc Việt đầy hứa hẹn đem đến niềm háo hức và phấn khích cho các cổ động viên. Sức hút của V.League cũng vì thế được nhân lên gấp bội, bên cạnh những bản hợp đồng “bom tấn” liên quan đến ngoại binh. Dẫu vậy, vòng 1 của V.League 2025/26 khó có thể đáp ứng sự kỳ vọng của các cổ động viên khó tính.
Lee Williams chưa được Thể Công Viettel đăng ký giải đoạn 1.Damian Vu Thanh - đồng đội của anh cũng ngồi trên khán đài cùng với Brandon Ly (CLB Công an Hà Nội). Cũng xoay quanh trận mở màn mùa giải mới giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội, những Adou Minh, Cao Pendant Quang Vinh hay Nguyễn Filip chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Cái tên Việt kiều hiếm hoi ở màn so tài này nhận được đánh giá khả quan từ giới mộ điệu là Kyle Colonna. Cựu trung vệ Hà Nội mới cập bến Thể Công Viettel đã nỗ lực phong toả trung phong Alan bên phía CLB Công an Hà Nội. Song chung cuộc, anh và hàng thủ Thể Công Viettel vẫn chịu nhiều sóng gió trước những đợt tấn công đáng gờm bến phía đối thủ.
Cũng xoay quanh vòng 1 V.League 2025/26, các cầu thủ gốc Việt như Pierre Lamothe (Hà Nội), Ryan Hà (HAGL), Damoth Thongkhamsavath (Thanh Hoá) không được trao cơ hội. Ở những trận đấu khác, Adriano Schmidt chỉ chơi tròn vai trong ngày ra mắt chính thức CLB mới là Becamex TP.HCM. Tương tự, Văn Lâm chào đón ngày trở lại V.League chỉ ở diện trung bình khá.
Một vài điểm nhấn
Vòng 1 V.League 2025/26 cũng chứng kiến một vài điểm nhấn đáng khích lệ. Thủ thành Patrik Lê Giang đem đến sự hồ hởi cho CLB Công an TP.HCM. Hàng loạt những pha cứu thua xuất sắc đến từ người gác đền mang trong mình hai dòng máu Việt Nam, Slovakia đã giúp đại diện ngành công an có 3 điểm trước Hà Nội. Cũng bởi màn trình diễn điểm 9 đến từ Lê Giang, người hâm mộ cũng khấp khởi mong anh sớm nhập tịch Việt Nam để cống hiến cho “Những chiến binh sao Vàng”.
Tương tự, Kevin Phạm Ba - hậu vệ phải sinh ra tại Pháp cũng đã tạo dấu ấn khi được tung vào sân. Chính anh là người có bàn thắng góp công giúp Nam Định thắng ngược 2-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu mở màn. Một cầu thủ Việt kiều khác tiếp tục khẳng định mình ở V.League là Viktor Lê. “Hạt giống đỏ” của U23 Việt Nam tại SEA Games 33 tới đây đã thực hiện đường kiến tạo để Mai Sỹ Hoàng ghi bàn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước Ninh Bình.
Hai cầu thủ Việt kiều cũng đã có quốc tịch Việt Nam và chờ đợi cơ hội lên tập trung U23 như Viktor Lê là Vadim Nguyễn Và Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do) cũng bước đầu tạo điểm nhấn khi vào sân ở giai đoạn cuối hiệp 2. Với Vadim Nguyễn, sau khi xuất hiện trên sân ở phút 77, tại trận Thanh Hoá - Đà Nẵng, anh suýt nữa kiến tạo cho Minh Phúc ghi bàn vào lưới đại diện xứ Thanh. Đáng tiếc, đồng đội của Vadim Nguyễn không thể tận dụng đường chuyền dọn cỗ hướng bóng vào vòng 5m50.
Trần Thành Trung cũng có 2 đường chuyền mở ra bàn thắng, tạo cú lội ngược dòng cho Ninh Bình trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khi được trao cơ hội vào sân thi đấu. Đó được xem là khởi đầu đáng khích lệ cho chàng cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Bulgaria.
Sau vòng đầu tiên chưa thành công như kỳ vọng, người hâm mộ kỳ vọng những cầu thủ Việt kiều kể trên cần khẳng định mình nhiều hơn nữa, khi vòng 2 V.League 2025/26 khởi đầu từ hôm nay (22/8).
Bình Luận