Lương Hoàng Nam & hành trình từ V.League xuống hạng Nhì

Từng dự U20 World Cup 2017, được gọi lên U23 Việt Nam, góp mặt tại V.League và được đánh giá là tài năng trẻ triển vọng, nhưng hiện tại tiền vệ Lương Hoàng Nam lại phải xuống chơi tại giải hạng Nhì. Dù không nói ra nhưng có lẽ, Nam “bèo” không muốn điều này chút nào.
Lương Hoàng Nam & hành trình từ V.League xuống hạng Nhì

Hoàng Nam cùng với Thanh Bình, Thanh Sơn, Tiến Đạt, Minh Quyền, Du Học, A Sân, Duy Kiên và Rmah Sươ sẽ được HAGL cho đội Công an Nhân Dân mượn để thi đấu tại giải hạng Nhì 2020. Trước đó, đội bóng phố Núi khiến nhiều người ngạc nhiên khi triệu hồi 8 cầu thủ đã cho đội hạng Nhất, Bình Định mượn và tập trung được một thời gian khá dài. 

Hoàng Nam từng được đánh giá là cầu thủ đầy triển vọng nhờ sở hữu kỹ thuật và khả năng chơi bóng thông minh. Sinh năm 1997 nhưng năm 2015, Hoàng Nam đã được đôn lên đội 1 HAGL cùng lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy, Xuân Trường, Đông Triều… Tuy nhiên, trong 2 mùa bóng 2015 và 2016, Hoàng Nam không được ra sân phút nào.

Nửa đầu mùa giải 2017, Hoàng Nam tiếp tục phải ngồi trên khán đài. Nhưng ở lượt về, tiền vệ này đã được HAGL cho Long An mượn và anh chơi rất hay với 8/13 trận đá chính. Phong độ tốt của Hoàng Nam trong màu áo Long An chính là nguyên do để Hải Phòng mượn anh trong 2 mùa 2018 và 2019. Tiếc rằng, số lần ra sân của cầu thủ người Đắk Lắk chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và Bình Định được xác định là bến đỗ tiếp theo của Hoàng Nam, nhưng phút chót bầu Đức lại đưa anh đến với đội Công an Nhân Dân ở hạng Nhì.

Hoàng Nam đứng trong đội ngũ những “chú lùn” V.League khi anh chỉ cao 1m58. Dù không có thể hình tốt nhưng bù lại, anh sở hữu nhãn quan chiến thuật rất tốt. Đó là lý do vì sao, tại U20 World Cup 2017, cầu thủ tí hon này lại “đánh bại” nhiều đồng đội để đá chính cả 3 trận ở vòng bảng. Kỹ thuật và tư duy chơi bóng thông minh của Hoàng Nam cũng là lý do để HLV Park Hang Seo gọi anh lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020.

Hoàng Nam (giữa) từng thi đấu rất hay trong màu áo U20 Việt Nam 	 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Tiếc thay, chừng đó vẫn không đủ giúp Hoàng Nam tìm được chỗ đứng ở đội 1 HAGL, vốn đã chật chội những tài năng. Bản thân Hoàng Nam cũng xác định, để được chơi bóng, chỉ có một con đường là anh chuyển đến CLB khác. Còn ở lại HAGL, một vị trí trên băng ghế dự bị sẽ được dành cho anh. Thậm chí, Hoàng Nam còn bị cất lên khán đài.

Cũng như một số đồng đội khác, Hoàng Nam đã mở cờ khi biết tin được tới Bình Định, một đội bóng giàu tham vọng ở giải hạng Nhất. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi anh phải khăn gói về đội Công an Nhân Dân. Thực ra, chuyện Hoàng Nam chuyển đến đội bóng nào phụ thuộc vào quyết định của HAGL. Tuy nhiên, với những cầu thủ như Hoàng Nam, có hai điều cơ bản trong tâm trí là được ra sân thi đấu thường xuyên và có thu nhập ổn định.

Có thể, Công an Nhân Dân đáp ứng được hai tiêu chí trên. Nhưng với Hoàng Nam, việc chơi ở giải hạng Nhì, tức cấp thấp hơn rất nhiều so với V.League hay hạng Nhất là không mấy vui vẻ. 

Bây giờ, Hoàng Nam chỉ có một con đường là giúp đội bóng mới thăng hạng rồi tính tiếp. Thôi thì chúc cho anh sẽ gặp được may mắn trong chặng đường sắp tới.

VÀI NÉT VỀ LƯƠNG HOÀNG NAM

Sinh năm: 1997, tại Đắk Lắk
Vị trí: Tiền vệ
CLB: Hải Phòng
2009: Vào lò HAGL-Arsenal JMG
2016: Lên đội 1 HAGL
2017: Long An
2018-2019: Hải Phòng
2020: Công an Nhân Dân
THÀNH TÍCH
HCB giải U19 ĐNÁ 2015
HCĐ giải U19 ĐNÁ 2016
Vô địch U19 KBZ Bank Cup 2016
Giành vé dự U20 World Cup 2017
Giành hạng ba U22 ĐNÁ 2019

XEM THÊM

Văn Hậu được Lee Nguyễn động viên trước ngày gia nhập Heerenveen

Lee Nguyễn có thật sự thất bại ở V.League?

Lee Nguyễn lập kỳ tích kiến tạo bàn thắng ở MLS

    Bình Luận