
Cúp QG luôn bị coi là thứ yếu, thậm chí, tính cạnh tranh không bằng hạng Nhất. Chuyện thắng thua ở giải đấu này không mấy ảnh hưởng đến “sinh mệnh” của bất kỳ đội bóng nào. Bởi cái thái độ “thi xong xuôi tất cả lại về” nên đã có một thời, giải đấu này bị một luồng dư luận đòi “khai tử”. Nhưng thật sự thú vị khi năm nay, Cúp Quốc gia 2020 không chỉ là sự kiện bóng đá nổi bật ở quốc nội mà còn tạo hiệu ứng lớn đối với truyền thông quốc tế. Cũng dễ hiểu khi đây là giải đấu đầu tiên của Việt Nam quay trở lại sau dịch Covid-19 nên đã giải tỏa được còn thèm khát bóng đá của NHM trong nước và gần như là giải đầu tiên trên thế giới cho phép khán giả vào sân theo dõi.
Theo thống kê của BTC, trận đấu giữa DNH Nam Định gặp HAGL trên sân Thiên Trường ở vòng loại đã chào đón 10 ngàn khán giả đến sân. Ở vòng 1/8 tại sân Cẩm Phả trong trận đấu giữa Than.QN và DNH.NĐ, một số lượng người xem lớn cũng đã đến để chứng kiến trận cầu mãn nhãn giữa 2 đội. Tại An Giang vốn bóng đá đi xuống trong những năm gần đây nhưng khi dàn sao của Viettel xuất hiện trong trận đấu với chủ nhà ở vòng 1/8, 10 ngàn người cũng đã đến sân! Đây là con số thuộc loại kỷ lục kể từ sau khi An Giang rớt khỏi V.League.
Cuộc đọ sức giữa TP.HCM và SHB.ĐN cũng chào đón 5 ngàn người trong khi Hà Nội FC tiếp Đồng Tháp dưới sự chứng kiến của 6 ngàn khán giả tại Hàng Đẫy. So với V.League thì những con số trên là hết đỗi bình thường nhưng với một sân chơi “hạng 2” như Cúp QG, nhất là ở các vòng ngoài như trên, thì số lượng khán giả là con số thuộc loại kỷ lục, hiếm có. Con số ấy cho thấy, cơn khát bóng đá và sự quan tâm của giới mộ điệu túc cầu Việt Nam. Và Cúp QG đã đến thật đúng lúc để giải tỏa sự kìm nén “không bóng đá” trong gần 3 tháng qua.
Không chỉ người xem, vòng loại Cúp QG và 1/8 Cúp QG 2020 được đánh giá cao chưa từng có. Có thể, nguyên nhân là các cầu thủ bị “bó giò” trong thời gian vừa qua nên sân chơi này là cơ hội để các cầu thủ “giải phóng, tìm sự thanh thoát cho chặng đường phía trước. Trong cơn khát muốn thể hiện ấy, các đội đều đã đá rất nhiệt tình” khi bung hết khả năng có thể, cống hiến cho khán giả những trận cầu hay. Đơn cử như ở vòng 1/8, DNH.NĐ không hề buông xuôi trước Than.QN để rồi đưa được trận đấu đến chấm 11m dù đã bị thủng lưới trước 2 bàn.
Hẳn nhiên, Bà Rịa Vũng Tàu là hiện tượng không thể không nhắc đến. Là phận tân binh của hạng Nhất nhưng đoàn quân của ông Trần Minh Chiến đã khiến cho Sài Gòn FC và SLNA phải “mất mặt” khi lần lượt quật ngã những đội bóng này trên bước đường tiến vào tứ kết của BR.VT. Nếu không quyết tâm cao, BR.VT sẽ không làm nên được chuyện thần kỳ ấy. Chỉ có duy nhất Hải Phòng là khiến giới mộ điệu thất vọng khi thua toàn diện trước Đồng Tháp đang trong cơn khủng hoảng.
Không quá khi cho rằng, 2 vòng đầu của Cúp Quốc gia 2020 đã khép lại trong sự hài lòng của giới mộ điệu, BTC. Từ khán đài cho đến sân cỏ, giới mộ điệu, cầu thủ biết “cháy hết mình” đã đem đến phép thử hiệu quả cao, hứa hẹn sẽ giúp cho các trận đấu của V.League 2020 tăng nhiệt ngay khi trở lại vào cuối tuần này.
CÁC CẶP ĐẤU TỨ KẾT B.Bình Dương - Viettel (Sân Bình Dương) Than.QN - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Sân Cẩm Phả) TP.HCM - Bà Rịa Vũng Tàu (Sân Thống Nhất) XSKT Cần Thơ - Hà Nội (Sân Cần Thơ) |
Bình Luận