Nam Định tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm

Cuối cùng thì Nam Định đã có được chiến thắng đầu tiên! Đúng ở thời điểm mà tất cả đều nghĩ họ đã hụt hơi thì niềm vui lại đến. Chiến thắng trên sân Vinh mới quả thật đáng nói và nó hứa hẹn sẽ mở ra bước ngoặt cho đội bóng thành Nam.
Nam Định tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm
Nam Định thiếu quá nhiều thứ trong mùa giải đầu tiên quay lại V.League. Một lứa cầu thủ mới, trẻ vốn quá xa lạ với bầu không khí đặc quánh và khắc nghiệt ở V.League. Họ có thể hô mưa gọi gió ở hạng Nhất, nhưng V.League là một địa vực khác. Ở đó, sự khắc nghiệt luôn thường trực. Ở đó, tinh hoa hội tụ. Ở đó, những đội bóng giàu có nhất, tham vọng nhất luôn làm mọi cách để thể hiện mình. Và đội quân trẻ trung, “vô danh” của ông Nguyễn Văn Sỹ đã bị sốc khi bước ra sân khấu.

Khi cánh cửa đang ngày một khép lại, cuộc đua xuống hạng sớm gọi tên Nam Định như là ứng viên tiềm tàng thì họ bỗng có được niềm vui khôn tả trên sân khách. Cầm hòa SLNA đã khó, giành chiến thắng ở sân Vinh thì bội phần khó khăn. Ấy vậy mà Nam Định đã lách được qua khe cửa hẹp. Một chiến thắng không đủ giúp đội thoát khỏi vị trí bét bảng, nhưng lại mở ra hy vọng về một cuộc đào thoát cho chính họ. Bởi, với một đội bóng như Nam Định thì cái thiếu nhất và cần nhất chính là niềm tin vào bản thân. Dám tin vào năng lực bản thân, giải tỏa được áp lực tâm lý đang đè nặng, Nam Định có thể làm được chuyện lớn.

Với Nam Định, ánh sáng đã xuất hiện nơi cuối đường hầm. Và một đội bóng khác vốn cũng bị nhận diện là muôn phần khó khăn khi mất cả tướng lẫn quân trước giờ khai cuộc là Sài Gòn FC cũng gây sốt khi lần lượt buộc hai đội bóng mạnh nhất là Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa phải cưa điểm trên sân nhà. Một lần nữa người ta phải nhấn mạnh, trong bóng đá, mọi người đều có quyền bình đẳng trong giấc mơ, trong cách nuôi tham vọng và thực tế là những đội bóng yếu vẫn có thể tạo địa chấn nếu dám tin, dám chiến đấu vì cái Tôi của mình.
    Bình Luận