Chiến thắng sát nút trước SLNA ở vòng 17 chưa thể đảm bảo cho cuộc hồi sinh của HAGL. Chiều nay trước dàn hỏa lực mạnh của Thanh Hóa, thật khó để đội bóng phố Núi tránh được cảnh trắng tay.

Vẫn lộ nhiều yếu điểm
HAGL vừa cắt đứt mạch 7 trận không thắng bằng việc vượt qua SLNA với tỷ số 3-2 ở vòng 17. Cơn mưa đã xuất hiện sau chuỗi ngày “hạn hán”, nhưng cách HAGL chơi bóng vẫn khiến người xem cảm thấy bất an.
Ở cuộc đọ sức với SLNA, hàng thủ đội bóng phố Núi vẫn còn lộ nhiều điểm yếu, nhất là khi đối thủ đánh vào hai biên cũng như tấn công trực diện vào trung lộ. Khả năng đánh chặn của HAGL khá mong manh và nếu Olaha, Khắc Ngọc bên phía SLNA chính xác hơn trong các pha dứt điểm, chắc chắn lưới của thủ môn Sietsma không chỉ bị rung lên 2 lần.
Tất nhiên, giải được cơn khát thắng là liều doping tinh thần cực lớn với thầy trò HLV Lee Tae Hoon. Nhưng trong bối cảnh hàng thủ chơi chưa chắc chắn cũng như sức ép từ tuyến trên chưa đủ lớn, HAGL sẽ đương đầu với nhiều “hiểm nguy” ở chặng đường phía trước.
Phải nói rằng công thức 2 “Tây” ở tuyến dưới, 1 “Tây” ở tuyến trên chưa phải giải pháp hay với HAGL. Bởi ở V.League, các đội bóng đa phần đều có 2 ngoại binh ở tuyến trên, đồng nghĩa với bàn thắng có thể đến nhiều hơn. Trong khi đó, chân sút mới về đầu quân cho HAGL là Filipe đôi khi còn vụng về trong xử lý bóng bước một nên sức mạnh của hàng công đội bóng phố Núi cũng bị ảnh hưởng.

Cơ hội vàng là đây
Cho đến giờ, Thanh Hóa vẫn chưa thể quên được trận hóa đáng tiếc trên sân nhà ở vòng 17. Dù phải gặp đội bóng đang dẫn đầu BXH là TP.HCM, nhưng cách Thanh Hóa tạo áp lực lên phần sân đối phương được coi là nét tươi sáng. Và dù đến phút cuối trận, Minh Tùng mới đánh đầu gỡ hòa 3-3 cho Thanh Hóa, nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn cho thấy là thế lực cực lớn trong cuộc đua Top 3.
Khi HLV Vũ Quang Bảo về dẫn dắt Thanh Hóa, nguồn cung cấp bóng cho bộ đôi Stevens - Rimario đã nhiều hơn và cả hai đều là những tiền đạo rất giỏi trong đua tốc độ, cài đè và dứt điểm bóng sống tốt. Đấy là cơ sở để Thanh Hóa tin rằng trước hàng thủ không quá chắc chắn của HAGL, các chân sút của họ sẽ có cơ hội vàng để oanh tạc. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến chiến thắng, họ cần khóa chặt bộ đôi Tuấn Anh - Xuân Trường.
Rất có thể Văn Hiếu sẽ được yêu cầu chơi thấp ngay trước mặt cặp trung vệ để tạo thành lá chắn, rào cản lớn cho bộ đôi kiến tạo bên kia chiến tuyến. Về cơ bản, Thanh Hóa sẽ không áp dụng các pha bật tường, phối hợp nhỏ ở tuyến giữa mà sử dụng các đường bóng dài. Đấy sẽ là thế mạnh và đẩy đối thủ vào cuộc đua tốc độ, giúp Thanh Hóa đưa trận đấu diễn ra theo tính toán của mình.
Sân Thanh Hóa chiều nay sẽ được nêm chặt khán giả là điều chắc chắn. Bởi ngoài sức hút từ HAGL, NHM cũng muốn được thấy Thanh Hóa chứng minh tham vọng đua tranh Top 3. Và những người đến sân theo dõi trận đấu có lẽ sẽ không thất vọng về màn trình diễn của các học trò HLV Vũ Quang Bảo.

DỰ ĐOÁN: 3-1
Bình Luận