NHM có mở lòng, bóng đá Việt Nam mới phát triển

Hôm qua, hình ảnh hàng ngàn khán giả đất Cảng chen chúc nhau mua vé để xem trận đấu Hải Phòng – HAGL trên sân Lạch Tray khiến nhiều người cảm thấy rất vui!
NHM có mở lòng, bóng đá Việt Nam mới phát triển
Lâu nay, NHM đất Cảng cuồng nhiệt và mê bóng đá thuộc loại bậc nhất cả nước, nên chuyện các khán đài sân Lạch Tray luôn rất đông ở những mùa vừa qua là điều chẳng xa lạ. Tuy nhiên, hình ảnh hàng ngàn người đổ xô nhau đi mua vé trước khi trận đấu diễn ra 1 ngày khiến người ta phải bất ngờ. Với lượng khán giả đông đảo,. Chỉ mong, những hành động không đẹp của số ít CĐV Hải Phòng như từng xảy ra trên sân Hàng Đẫy ở vòng đầu tiên sẽ không lặp lại, bởi như thế ảnh hưởng rất nhiều đến đội bóng con cưng lẫn hình ảnh của số đông NHM thành phố hoa phượng đỏ.

Từ hình ảnh các CĐV Hải Phòng lần này và trước đó là các khán giả của Nam Định, HAGL, Hà Nội FC… trên các sân Thiên Trường, Pleiku, Hàng Đẫy ở vòng khai mạc 2018, bất giác người viết lại nghĩ đến chuyện rất nhiều khán giả trẻ Việt Nam hiện nay có thể thức trắng đêm để xem các giải quốc tế, nhớ tên lẫn lý lịch từng cầu thủ của các CLB Anh, Italia, Tây Ban Nha… Vậy tại sao bạn lại không bỏ chút thời gian để đến sân xem và cổ vũ những đội bóng quê hương của chính mình?

Một nền bóng đá muốn phát triển, đầu tiên nó phải được xây dựng từ chính niềm đam mê của khán giả đất nước ấy. Thế nên, đừng mơ những chuyện xa vời và chê bai những việc trước mắt khi bản thân chưa bao giờ góp tay cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Chúng ta mong muốn bóng đá nước nhà đẹp lên, mạnh lên và không thua kém chí ít là với các nước trong khu vực Đông Nam Á, vậy thì tại sao không cùng chung tay với các CLB để làm điều ấy? 

Dẹp bỏ những định kiến và hãy mở lòng ra để mỗi chiều cuối tuần đến các sân xem bóng đá Việt! Làm như vậy, ngoài hỗ trợ bóng đá nước nhà phát triển, bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị và cuộc sống đẹp hơn từ những cuộc so kè ấy.
    Bình Luận