Những đứa trẻ HAGL nay đã lớn

HAGL đã dừng chân ở tứ kết Cúp QG nhưng câu chuyện liên quan đến họ vẫn được được bàn tán sôi nổi. Người thì tiếc cho HAGL vì không bảo vệ được chiến thắng mong manh.
Những đứa trẻ HAGL nay đã lớn
Ý kiến khác đòi phân tích sự đúng sai của trợ lý trọng tài khi căng cờ báo Văn Toàn việt vị. Nhưng có một điều mà tất cả phải thừa nhận, “đám trẻ” của bầu Đức nay đã khác, trưởng thành hơn qua từng trận đấu.

Bầu Đức phát biểu rằng, ông không ngạc nhiên trước màn trình diễn của HAGL. Đội bóng của ông không còn dễ bị bắt nạt và đủ sức khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Sự lạc quan của bầu Đức là có cơ sở khi HAGL đã có những màn trình diễn ấn tượng trong thời gian gần đây. Thậm chí, đội bóng phố Núi đã khiến một Hà Nội FC tưởng chừng vô đối phải trải qua những phút giây ngập tràn trong lo lắng.

HAGL cần phải trưởng thành và họ đã làm rất nhiều điều để định vị giá trị của mình tại đấu trường quốc nội. Quãng thời gian 3 năm quăng quật với sự bầm dập đủ để “những đứa trẻ của bầu Đức” ngày một trưởng thành. Họ không còn thơ ngây nữa, đã biết điều chỉnh nhịp độ trận đấu, chơi bóng thực dụng hơn nhằm có được kết quả thuận lợi. 

Những trận đấu thực tế khác rất nhiều với giáo án mà các cầu thủ trẻ HAGL được học. Đối thủ cũng không nương chân với những ngôi sao trẻ. Ở đó, ai bản lĩnh, ai quái hơn sẽ giành chiến thắng. Hơn 3 năm qua, hơn ai hết, các cầu thủ HAGL hiểu được sự khắc nghiệt của bóng đá. Vậy nên, bạn đừng buồn, thậm chí trách cứ nếu một ngày nào đó các cầu thủ trẻ HAGL từ bỏ lối đá lãng mạn đến thơ ngây. Bởi nói cho cùng, trong bóng đá, vẻ đẹp vĩnh hằng và cái đích cần phải hướng đến là chiến thắng và danh hiệu.

Khi những đứa trẻ đã lớn, bạn sẽ thấy họ bớt đáng yêu bởi trên sân chỉ còn những gã đàn ông thực sự với những suy nghĩ thực dụng. Nhưng, hành trình lột xác ấy lại là cái đích để phát triển và giờ là lúc, người ta muốn thấy các ngôi sao trẻ trở thành người đàn ông đủ khả năng chinh phục mọi đỉnh cao.
    Bình Luận