Trong lịch sử tham dự V.League, một vài lần bóng đá Khánh Hoà “suýt” nữa chạm được bàn tay vào tấm huy chương. Chính vì thế, mỗi khi ngấp nghé ở vị trí có huy chương, giới chuyên môn vẫn gọi đội bóng này bằng cái biệt danh “ngựa ô” hay “kẻ phá bĩnh”…

HLV Hoàng Anh Tuấn của ĐT U19 Việt Nam có lẽ là một trong những người nếm trải cái cảm giác cầm hụt tấm huy chương có “mùi” như thế nào. Mùa 2010, rất nhiều người dự đoán chiếc HCĐ khó lọt khỏi tay đội bóng phố Biển khi mà đến vòng 25, họ vẫn đứng vị trí thứ 3. Nhưng rồi, mọi thứ trôi tuột trong nháy mắt bởi Khatoto Khánh Hoà đã để mất điểm trước Hoà Phát Hà Nội ở trận đấu hạ màn. Tan trận, ông Tuấn “chết đứng như Từ Hải” bởi bản thân ông chẳng hiểu chuyện gì vừa xẩy ra.

HLV Võ Đình Tân cũng từng ở rất gầm cảm giác như thế ở mùa bóng năm ngoái khi Sanna.KH đứng ở tốp 4. Ấy vậy mà ở vòng 2 vòng đấu cuối, chú ngựa ô ấy lại bị… khuỵu gối và phải “chết trước ngưỡng thiên đường”. Nỗi ám ảnh ấy lại hiện về ở mùa 2018, bởi Sanna.KH đã khởi đầu rất hoàn hảo, song mọi thứ đã trở nên tồi tệ khi họ bị Hà Nội FC hạ gục 4 bàn không gỡ ở vòng 11. Rơi xuống vị trí thứ 8, các CĐV chỉ nguyện cầu Sanna.KH không phải xuống hạng là hạnh phúc. Tuyệt thay, như có một phép màu nào đó, Sanna.KH đã có một cú nhấn ga ngoạn mục để vượt lên so với FLC.TH, SLNA.
Bây giờ chiếc HCĐ dường như đã nằm trong túi của thầy trò HLV Võ Đình Tân và họ còn mang khát vọng “ngựa ô phi nước đại” để giành lấy ngôi Á quân. Khi vinh quang đã ở rất gần, nếu không giành lấy được thì chẳng còn nỗi buồn nào hơn thế nữa. HLV Hoàng Anh Tuấn, Võ Đình Tân và các học trò hẳn đã rất thấu cái hương vị buồn tê tái đó. Thế nên, muốn đi vào cuốn biên niến sử của bóng đá Khánh Hoà, các cầu thủ của ông Tân cần chiến đấu và đặc biệt là một cái đầu lạnh để không phải rơi vào cái cảnh “Cầm vàng lại để vàng rơi”.
Bình Luận