SLNA mất 1 bàn thắng đáng tiếc trước Nam Định?

Chiến thắng trước Nam Định của SLNA sẽ còn đậm hơn nếu như pha lập công của Michael Olaha được công nhận.

SLNA mất 1 bàn thắng đáng tiếc trước Nam Định?

Sau thất bại ở trận mở màn trước PVF-CAND, SLNA nhập cuộc đầy quyết tâm khi tiếp đón đương kim vô địch Nam Định. Quyết tâm của đại diện xứ Nghệ bị dội gáo nước lạnh khi Lâm Thi Phông mở tỷ số cho Nam Định ở phút thứ 9. Không chịu khuất phục, đội chủ nhà đẩy cao đội hình, pressing mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội từ hai cánh. Phút 41, từ pha kiến tạo tinh tế của Khắc Ngọc, Văn Lương băng xuống dứt điểm tinh tế qua đầu thủ môn Nguyên Mạnh, gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp 2, bước ngoặt đến ở phút 47. Nhận đường chuyền từ Hồ Khắc Ngọc, Olaha khống chế rồi tung cú sút trong vòng 5m50, đưa bóng vào lưới Nam Định. Cả cầu trường bùng nổ, các cầu thủ SLNA chạy ra ăn mừng, thế nhưng trọng tài Trần Ngọc Ánh không công nhận bàn thắng. Ông cho rằng bóng đã chạm tay đội trưởng SLNA trước khi có bàn thắng tạo ra. Nhiều CĐV cho rằng ở tình huống này, Olaha không để bóng chạm tay. Nếu như có VAR, trọng tài Trần Ngọc Anh có thể tham khảo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. 

Dù sao SLNA cũng vẫn có bàn thắng quan trọng ở phút 81. Dale More ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho SLNA, giúp đội bóng xứ Nghệ giữ trọn 3 điểm trước Nam Định. 

    Bình Luận