Thấy Park gọi, Minh Vương trả lời

Khi mà mồ hôi chưa kịp ướt lưng Lương Xuân Trường thì Trần Minh đã có một “siêu phẩm” cho riêng mình vào lưới Quảng Nam chiều 13/6. Ngồi trên khán đài, HLV Park Hang Seo không vỗ tay mà ông chỉ ngửa người ra sau rồi thở phào.
Thấy Park gọi, Minh Vương trả lời
Đấy là bàn thắng thứ 4 của Minh Vương ở mùa giải năm nay cho HAGL. Nhưng những con số ấy không bằng sự cống hiến mà anh dành đội bóng phố Núi. Dĩ nhiên, bản thân Vương cũng đặt ra mục tiêu cho mình là được gọi lên ĐTQG hay U23 Việt Nam. Vậy nên sự có mặt của thầy Park trên khán đài chẳng khác gì một liều “doping” cho anh. 
 
Vương đã toả trong một chiều đội nhà thất bại nhưng có lẽ thầy Park không thể không lưu tâm đến cái tên của anh ở lần triệu tập tới đây. Minh Vương từng lỡ hẹn với VCK U23 châu Á 2018 trong sự tiếc nuối của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Bây giờ thầy Park gọi, Minh Vương đã trả lời. Nhìn ánh mắt, cử chỉ của Park Hang Seo, có vẻ như ông đã phải lòng cậu học trò người Thái Bình mất rồi.
 
    Bình Luận