Hôm qua là một ngày vô cùng đặc biệt. Cả thế giới hướng về Hà Nội chờ đợi một điều gì thật đột phá, tạo tiền đề cho những thay đổi lớn lao tại bán đảo Triều Tiên trong cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Cuối cùng, không có hiệp định nào được ký kết, không có bản tuyên bố chung nào được đưa ra và khát vọng hòa bình sẽ là câu chuyện dài đòi hỏi các bên liên quan phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Hôm qua, các phóng viên tại trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh đã trải qua những cung bậc cảm xúc vô cùng đặc biệt. Hy vọng, bồn chồn, lo lắng, rồi lại le lói hy vọng rồi cuối cùng tất cả đều lặng lẽ đón nhận thông tin đàm phán không đạt được đồng thuận. Giới phóng viên Hàn Quốc, lực lượng đông đảo nhất tại trung tâm báo chí là những người tâm trạng nhất. Những ánh mắt đầy hy vọng, những khuôn mặt rạng ngời hy vọng mới chỉ cách đó vài giờ nay chuyển sang trầm tư khó tả. Bầu không khí sôi động bỗng trở nên trầm lắng hơn. Nhưng, tất cả những người có mặt ở đó đều chung quan điểm, một khi các bên nỗ lực, một khi sự thấu hiểu được nhen lên thì khát vọng hòa bình dần dần sẽ được thắp sáng. Và dù hoàn cảnh có thế nào, sự khác biệt luôn luôn tồn tại thì chúng ta vẫn phải thắp sáng giấc mơ của mình.
Luôn nỗ lực cho những gì tốt đẹp nhất. Luôn có ước mơ về một tương lai tốt đẹp là điều kiện để chúng ta hoàn thành mục tiêu của mình. Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện của tiền vệ tài hoa nhưng chưa may mắn Nguyễn Tuấn Anh của HAGL. Viên ngọc của bầu Đức đến tận lúc này vẫn đối diện với rất nhiều nguy cơ từ những chấn thương dai dẳng. Thậm chí, nhiều lúc anh tâm sự rằng gia đình đã khuyên anh tìm một công việc khác.
Vậy mà, trước bao khó khăn, những hoài nghi về sự hồi phục hoàn toàn, Tuấn Anh vẫn chưa thôi hy vọng. Những nỗ lực chiến thắng bản thân, chiến thắng sự hoài nghi từ xung quanh diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Và Tuấn Anh không cho phép mình đầu hàng, không cho phép mình thôi hy vọng về những điều tốt đẹp nhất.
Tuấn Anh sẽ trở lại. Không ồn ào. Không nóng vội. Và cho anh thêm thời gian để hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất cũng là điều mà chúng ta nên làm trong lúc này. Hãy thắp sáng hy vọng bằng tất cả sự yêu thương và vì những mục tiêu chung thì chúng ta sẽ đến đích.
Bình Luận