Trần Phi Sơn: Khi bên kia sân là các đồng đội cũ...

Khá nhiều cầu thủ của SLNA đã quyết định ra đi tìm bến đỗ mới sau khi thành danh. Và trong lần đầu tiên gặp lại đội bóng quê hương, họ thường chơi không tốt nếu được ra sân, có người còn xin không thi đấu. Cũng dễ hiểu, bởi thật khó để đảm bảo sự cân bằng tâm lý khi thi đấu chống lại đội bóng đã giúp mình thành danh!
Trần Phi Sơn: Khi bên kia sân là các đồng đội cũ...
Trần Phi Sơn là một trong những gương mặt đình đám của SLNA vừa rời đội sau 2017 để cập bến CLB TP.HCM theo tiếng gọi của người đàn anh đồng hương Lê Công Vinh nay đang là Quyền chủ tịch của đội bóng này. Đáng nói hơn cả là Phi Sơn vừa trải qua một mùa giải cực kỳ thành công và màn trình diễn tuyệt vời của anh đã góp phần đưa SLNA tới chiếc Cúp QG năm 2017. 

Tối nay nếu được ra sân, Trần Phi Sơn sẽ khoác áo CLB TP.HCM để lần đầu tiên “chống lại” đội bóng quê hương SLNA. Và chắc hẳn anh cũng sẽ trải qua cuộc “giằng xé tâm lý và tình cảm” như nhiều cầu thủ Nghệ An khác đã từng. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho sự yếu mềm và cả nể nên các CĐV của đội chủ sân Thống Nhất đang trông chờ Phi Sơn sẽ chơi tốt như trong hai trận CLB TP.HCM thắng Sài Gòn FC và Sanna.KH vừa qua.
    Bình Luận