Bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút bù giờ, trung vệ Phạm Hoàng Lâm của HAGL cho rằng anh bị trọng tài rút thẻ đỏ oan ức khiến đội nhà lâm vào thế khó.

Hoàng Lâm bày tỏ: “Thật sự tôi bị oan ở chiếc thẻ vàng thứ 2 để rồi bị truất quyền thi đấu. Tình huống ấy tôi chỉ muốn lấy bóng thật nhanh để đưa vào cuộc vì HAGL đang bị dẫn bàn, nhưng không ngờ lại bị trọng tài truất quyền thi đấu khiến đội nhà lâm vào thế khó khăn”.
Trung vệ tân binh của chủ nhà HAGL đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 ở phút bù giờ 90+2, đồng nghĩa với 1 chiếc thẻ đỏ khiến anh bị truất quyền thi đấu trong trận thua CLB TP.HCM 1-2. Tuy nhiên, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng trọng tài Vũ Nguyên Vũ đã bị ngoại binh Matias của CLB TP.HCM đánh lừa, bởi khi xem lại cận cảnh tình huống tranh bóng giữa Hoàng Lâm và Matias qua truyền hình, chân của Lâm thậm chí còn chưa chạm trúng Matias, nhưng anh này lại ngã bật ra vật vã như sắp… gãy giò. Thế nên, chiếc thẻ vàng thứ 2 giành cho Hoàng Lâm được giới chuyên môn nhận định là khá nặng tay.

Thế nhưng Hoàng Lâm vẫn cảm thấy rất ray rứt vì chiếc thẻ đỏ này và đã chia sẻ trên facebook cá nhân: “Thi đấu trong màu áo của một CLB được cả nước yêu mến, tôi không bao giờ muốn làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của CLB, nhưng tình huống đáng tiếc vẫn xảy ra. Tôi thật sự xin lỗi mọi người nhiều lắm”.
Với chiếc thẻ đỏ ở trận đấu vừa qua trên sân Pleiku, Hoàng Lâm chính là cầu thủ thứ 2 nhận thẻ đỏ tại V.League 2019. Người bị thẻ đỏ đầu tiên là trung vệ Quế Ngọc Hải của Viettel.
Bình Luận