Từ Becamex TP.HCM đến CA TP.HCM: Đang vui đàn lại đứt dây

Ở vòng 2 V.League 2025/26, CA TP.HCM nhanh chóng trở lại mặt đất bằng thất bại nặng nề 0-3 trước Thể Công Viettel. Becamex TP.HCM cũng chẳng khá hơn khi thua trắng cùng tỉ số ngay trên sân nhà trước CAHN.

Từ Becamex TP.HCM đến CA TP.HCM: Đang vui đàn lại đứt dây

Ngay vòng mở màn, khán giả đã ngỡ ngàng khi Hà Nội FC, một trong những ứng viên vô địch gục ngã trước CA TP.HCM. Cùng lúc đó, Becamex TP.HCM khiến cả Pleiku sững sờ khi hạ HAGL đến 3 bàn không gỡ. Cái không khí tưng bừng ấy đã thổi bùng niềm tin rằng V.League năm nay sẽ là mùa giải của những “cú sốc ngọt ngào", nơi các đội bóng chiếu dưới đủ sức tạo nên bản remix sôi động.

Thế nhưng, chỉ sang vòng 2, thứ âm thanh “sung sướng” ấy bỗng chùng xuống. CA TP.HCM nhanh chóng trở lại mặt đất bằng thất bại nặng nề 0-3 trước Thể Công Viettel. Becamex TP.HCM cũng chẳng khá hơn khi thua trắng cùng tỉ số ngay trên sân nhà trước CAHN. Hai cú ngã liên tiếp khiến bầu không khí phấn khích của người hâm mộ như bị rút cạn, để lại dư âm tiếc nuối, hụt hẫng.

Bóng đá vốn dĩ là vậy, một trận thắng chưa chắc phản ánh đầy đủ sức mạnh và một lần thất bại cũng chẳng phải dấu chấm hết. V.League năm nay được kỳ vọng lớn bởi sự góp mặt của những bản hợp đồng “bom tấn” ngoại binh cùng làn sóng cầu thủ Việt kiều trở về thi đấu. Khi mặt bằng chuyên môn được nâng cao thì khoảng cách giữa ông lớn và tân binh cũng dần thu hẹp. Thế nên, việc ứng viên nặng ký gặp khó, còn những đội bóng kém tên tuổi lại bất ngờ tỏa sáng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bằng chứng rõ nét là ở vòng 2, SLNA hạ gục Nam Định, trong khi Hà Nội FC - một tập thể đầy bản lĩnh lại bất lực trước thủ thành Trần Trung Kiên của HAGL.

Điều này khiến người ta nhớ lại nhiều mùa giải trước, khi các ứng viên vô địch thường khởi đầu chật vật nhưng càng đi sâu lại càng chứng minh bản lĩnh nhờ kinh nghiệm và chiều sâu lực lượng. V.League vì thế chưa bao giờ dễ đoán, bởi nó luôn biến động theo từng giai đoạn. Và ở phía sau đường biên, áp lực nặng nề sẽ ngày càng dồn lên vai các HLV. Bởi nếu “dây đàn” tiếp tục đứt thêm vài lần, không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra với số phận của những người cầm sa bàn, khi một tập thể không thể chỉ dựa vào cái “vận” của một cá nhân.

    Bình Luận