Bàn thắng
Viettel: Caique (16’), Bruno (19’), Văn Hào (22’), Minh Tuấn (78')
3 bàn thắng chỉ trong 6 phút
HLV Trương Việt Hoàng có dịp gặp lại Hải Phòng - đội bóng mà ông đã gắn bó trong suốt 6 mùa giải. Trước khi trận đấu diễn ra, vị HLV cá tính này cũng đã gửi lời chào và sự cảm ơn chân thành tới những cổ động viên đất Cảng có mặt trên sân Hàng Đẫy. Khép lại sự tri ân ấy, ngay khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài diễn ra, dàn sao Viettel mà HLV Trương Việt Hoàng dẫn dắt đã khiến cho Hải Phòng “dập mật”.
Phút thứ 16, Khắc Ngọc thực hiện đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự đội khách, tạo điều kiện để Caique đánh bại thủ môn Văn Toản trong vòng cấm địa, khai thông thế trận từ sớm cho Viettel. Ba phút sau, một ngoại binh khác của Viettel là Bruno lên tiếng. Anh thực hiện pha ngoặt bóng đẳng cấp loại bỏ Trọng Hiếu ở khu trung tuyến trước khi cứa lòng đưa bóng về góc cao khung thành tung lưới Hải Phòng.
Chưa dừng lại ở đó, đến phút thứ 22, Hoàng Đức thực hiện quả đá phạt góc bên cánh phải cho Văn Trâm ở ngoài vòng cấm đánh đầu đưa bóng vào trước vòng 5m50. Văn Hào nhanh chân tung người móc bóng khiến thủ môn Văn Toản giật mình. Và khi thủ thành trẻ tuổi của Hải Phòng kịp định thần lại thì cũng là lúc anh nhận ra mình phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 chỉ trong vòng 6 phút.
Bàn thắng đẳng cấp của Minh Tuấn
3 bàn thắng dẫn trước một cách chóng vánh giúp cho Viettel dễ đá hơn hẳn. Sau giờ nghỉ, Viettel tiếp tục là đội có nhiều cơ hội để mở rộng cách biệt. Phút 58, Trọng Hoàng thực tế đã đưa được bóng vào cầu môn nhưng ở tình huống xử lý bóng trước đó, cầu thủ của Viettel lại để tay chạm vào bóng. Bản thân Trọng Hoàng ở những phút cuối trận cũng có thêm một cơ hội mười mươi, đáng tiếc đây lại là một trận đấu vô duyên với khung gỗ của cầu thủ xứ Nghệ.
Phút 70, Quế Ngọc Hải thực hiện một đường chuyền bóng khôn ngoan cho Bruno thoát xuống, pha dứt điểm qua đầu thủ môn Văn Toản của Hải Phòng đang băng lên khép góc của anh lại không đưa được bóng vào cầu môn. Tuy nhiên, sau hàng loạt những pha hãm thành thì Viettel cũng đã có bàn thắng thứ 4.
Ở cự ly đá phạt khoảng 20 mét, Vũ Minh Tuấn thực hiện cú sút kiểu Cristiano Ronaldo đưa bóng vào góc chết khung thành trong khi thủ môn Văn Toản đứng chôn chân. Thắng tưng bừng 4-0, Viettel đã vươn lên top 3 đội dẫn đầu V.League. Ngoài ra, đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Viettel trên sân nhà mùa giải này. Tính rộng hơn là kể từ khi lên chơi ở V.League vào năm ngoái, đây cũng là thắng lợi với cách biệt lớn nhất mà Viettel có được trước đối thủ.
Giai đoạn 1 của V.League vẫn còn 4 vòng đấu nữa nhưng có thể thấy với cục diện hiện tại, Viettel đủ sức có thể đua vô địch với những ứng viên nặng ký khi giải đấu chuyển mình sang giai đoạn 2.
Đội hình thi đấu
Viettel: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng (Đức Chiến 75'), Văn Thiết (Luiz 62'), Caique, Văn Trâm, Khắc Ngọc (Quang Khải 62'), Hoàng Đức (Trọng Hoàng 44'), Bruno Cunha, Văn Hào (Minh Tuấn 44'), Duy Thường.
Hải Phòng: Văn Toản, Đình Tài (Hoài Dương 46'), Mpande, Diego Silva, Hữu Tuấn (Ngọc Tân 34'), Schmidt, Claudecir (Văn Trung 46'), Văn Hạnh, Thế Dương (Trung Hiếu 72'), Trọng Hiếu, Thành Đồng (Thế Cường 46').
XEM THÊM
Fanpage Heerenveen giảm mạnh lượng theo dõi khi Văn Hậu trở về Việt Nam
Bình Luận