Chưa bao giờ, V.League ghi nhận cuộc đua trụ hạng hấp dẫn và khôn lường đến vậy. Có quá nhiều “ứng viên”, từ đội cuối bảng đến những đội ở nhóm giữa đều có thể xuống hạng và điều đó hứa hẹn sự kịch tính cho đến ngày bế mạc giải đấu.

Những ngày qua, người ta nói rất nhiều về HAGL, một trong những CLB cung cấp nhiều tuyển thủ cho ĐTQG nhất. Một đội bóng được mệnh danh là “quốc dân” với những ngôi sao đi đến đâu cũng tạo ra sức lôi cuốn lạ kỳ. Nhưng có điều, HAGL thay vì tham gia cuộc đua chinh phục đỉnh cao lại bị đẩy xuống nhóm có nguy cơ xuống hạng. Rồi, những cuộc tranh luận nảy lửa liên quan đến HAGL và triết lý bóng đá mà đội bóng này theo đuổi diễn ra liên tục trên các diễn đàn.
HAGL bị đẩy vào một cuộc đua mà nhiều người cho rằng không đáng. Họ xứng đáng có được vị thế cao, bởi hiếm đội bóng nào có được dàn cầu thủ chất lượng như vậy. Nhưng, khi Hà Nội FC hướng đến tầm châu lục thì HAGL, một đại biểu ưu tú của V.League lại vật lộn với trụ hạng.

Tiếc cho HAGL. Buồn cho HAGL. Đó là thực tế. Thậm chí, người ta đã nói đến kịch bản xấu nhất, đó là HAGL phải chơi ở hạng Nhất. Những lời kêu gọi cải tổ đội bóng phố Núi, hay chí ít là níu giữ cơ hội để họ tiếp tục ở lại sân chơi V.League. Vấn đề của HAGL mang tầm vĩ mô. Để thay đổi một đội bóng cần nhiều thời gian, công sức và cả những chiến lược rõ ràng. Nhưng trước khi nghĩ đến những điều to tát, NHM muốn thấy một HAGL không nhụt chí.
Trận thắng SHB Đà Nẵng của HAGL vào chiều qua được ví như “cơn mưa vàng” trong ngày nắng hạn cực điểm. Bởi nếu không có được 3 điểm quý giá, không biết tình thế của HAGL sẽ ra sao? Nhưng một khi đã có được điểm tựa về chuyên môn, tinh thần thì chìa khóa mở ra cánh cửa thành công sẽ đến. Hay chí ít, người ta thấy một điều, chỉ cần HAGL chơi quyết tâm, tự tin thì chiến thắng và tấm vé trụ hạng không phải là điều quá ghê gớm.
Bình Luận