V.League 2019: Độc cô hết... cầu bại

Đúng là chẳng ai dám tin, Thanh Hóa lại có thể hạ “Độc cô cầu bại” Hà Nội FC với tỷ số 4-1. Ngay cả người trong cuộc cũng chẳng dám nghĩ, đây là trận đấu của hai đội bóng đối lập về vị trí trên BXH.
V.League 2019: Độc cô hết... cầu bại
“Làm thế nào để đánh bại Hà Nội FC?”, đấy có lẽ là câu hỏi chung của các HLV ở những đội bóng còn lại tại V.League 2019. Đúng là như vậy. Khi trái bóng chưa lăn, nhiều người đã mặc định V.League là cuộc chơi của riêng Hà Nội FC. Nghĩa là không ai có thể cản đội bóng Thủ đô khi họ sở hữu một “rừng sao” đang khoác áo các ĐTQG Việt Nam. Thậm chí, Hà Nội FC còn được xem mạnh hơn đội tuyển vì có những cầu thủ gốc ngoại chất lượng.

Điều này đã đúng khi vòng 8 khép lại, Hà Nội FC vẫn là “Độc cô cầu bại”. 3 trận hòa mà thầy trò ông Chu Đình Nghiêm phải nhận được ví như “tai nạn” hay không may mắn. Nhưng cuối cùng, các nhà ĐKVĐ cũng phải uống chén đắng. Chỉ có điều, chẳng ai ngờ, họ là bại tướng của Thanh Hóa, một đội bóng vừa khởi sắc sau những “cơn bão” ở thượng tầng. 


Rõ ràng, các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng đã cầm chìa khóa và mở ra một cánh cổng mới, thay vì phải chờ đợi một ai đó đến cứu họ. Hơn thế nữa, Thanh Hóa còn chứng minh, nếu biết nắm bắt cơ hội và có sự chuẩn bị chu đáo về cả chiến thuật lẫn tâm lý thì chẳng có gì là không thể. Với Hà Nội FC, dù có là “cỗ máy” thì cũng có lúc họ phải lỏng ốc vít. Rồi đây, đội bóng Thủ đô sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, cuộc chiến bây giờ đã không còn ở thế “đơn cực” với Hà Nội FC, khi mọi đối thủ đều có thể vùng lên và có khát khao như Thanh Hóa. 

Ở góc nhìn khác, thất bại của Hà Nội FC sẽ giúp cuộc đua vô địch mùa giải năm nay hấp dẫn hơn. Hay nói đúng hơn, thất bại ấy cũng giống như thứ gia vị cho “mâm cỗ” V.League thêm phần đậm đà hấp dẫn.
    Bình Luận