V.League 2022 đã hết màn khởi động

Trái bóng V.League đã lăn đến vòng 4. Tức, các đội bóng đã hết màn khởi động để hướng tới những chặng đua tăng tốc của mùa giải mới. Sau màn khởi động, hẳn người ta đã thấy được kẻ khóc người cười.
V.League 2022 đã hết màn khởi động

Chỉ mất 25 phút, Thanh Hoá đã sút tung lưới SHB.ĐN đến 3 lần. Những cú ra đòn choáng váng đã khiến cho đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng không kịp trở tay. Có lẽ những CĐV cả đội bóng sông Hàn đã bị “sốc” bởi chẳng ai dám tin, số phận trận đấu được định đoạt chỉ trong hơn 1 nửa quãng thời gian của hiệp 1. Trận Thanh Hoá vs Đà Nẵng chỉ hay trong mắt các CĐV xứ Thanh, còn những người trung lập đều cảm thấy buồn ngủ khi mà bóng chủ yếu lăn bên phần sân đội khách. 

Đôi khi sự buồn ngủ ấy chấp nhận được bởi ít nhất có nhiều bàn thắng đã được ghi. Cần phải nói lại, V.League khởi đầu với sự khô hạn bàn thắng. Ở trận đấu sớm vòng 4, HAGL và Viettel đã cống hiến một nữa tiệc bóng đá với 4 bàn thắng được chia đều cho 2 đội. Ở cung bậc trái chiều, sau chiếc thẻ đỏ của Văn Kiên, nhiều người hy vọng, TP.HCM sẽ “bốc lửa” hơn và sẽ đẩy đội hình lên chơi tấn công. Thế nhưng, thầy trò Trần Minh Chiến không dám mạo hiểm. Có lẽ với họ, lấy được 1 điểm trên sân Hàng Đẫy là một giấc mơ. Còn Hà Nội, trận khởi đầu trong tình cảnh thiếu người không hề tệ chút nào.

Hà Nội thi đấu thiếu 3 trận nhưng đó không phải là lợi thế với đội bóng này. Đơn giản, sau vòng đấu thứ 4, các đối thủ của họ đã đi qua màn khởi động và tất cả phải tính toán để không bị bỏ lại sau lưng. Quãng nghỉ 4 tháng tới đây của V.League là cơ hội để cải thiện mọi thứ cho những cỗ máy đang trục trặc như HAGL, SHB.ĐN… Nhưng nói cũng là “con dao hai lưỡi” khi mà trạng thái thể thao và tâm lý sau quãng nghỉ dài luôn là bài toán nan giải với các nhà cầm quân.

Chiều nay, vòng 4 sẽ khép lại, bức tranh toàn cảnh V.League sẽ lộ hiện, dù chưa nói lên điều gì nhưng ít nhất cũng cho thấy được thực lực của các đội bóng.

    Bình Luận