V.League: Đường dài, đừng nản

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất sau 8 vòng là việc Sài Gòn FC đang đứng ở trong tốp đầu.
V.League: Đường dài, đừng nản
Đội bóng không được đánh giá cao ở cuộc chơi khi không có nhiều ngôi sao xuất sắc, thậm chí bị nhận diện ở nhóm có nguy cơ rớt hạng, được dẫn dắt bởi một HLV trẻ lại đang có được thành tích ấn tượng.

Hà Nội FC mạnh là điều tất yếu khách quan. Một đội bóng hoàn hảo đến cả ở vị trí dự bị. Không có khái niệm khủng hoảng lực lượng ở đội bóng này. Hay như TP.HCM, đội bóng đang khiến nhiều người bất ngờ về thứ hạng thì cũng có cơ sở để lý giải. Thực tế là họ được đầu tư rất tốt về con người, về tài chính và quan trọng nhất, đội bóng ấy đang tìm được tiếng nói chung, tạo thành một tập thể gắn kết.

Sài Gòn FC thì khác. Mùa giải trước, khi những cầu thủ tốt nhất của họ bị triệu hồi, hoặc chuyển đi đội bóng khác thì nhiều người đã nghĩ, Sài Gòn FC sẽ đối diện với nguy cơ rớt hạng. Thực tế là họ đã có một chặng đường vô cùng gian nan. Nhưng mùa này, vẫn là một Sài Gòn FC không có nhiều ngôi sao và họ đang bay trên đôi cánh của bộ đôi lão tướng Ngọc Duy - Quốc Long, những người đang trở thành chỗ dựa hoàn hảo cho đồng đội.

Nhìn cái cách mà Sài Gòn FC thi đấu người ta mới thấy trong mỗi con người luôn có những tiềm năng sáng tạo không ngờ. Một HLV trẻ chưa từng dẫn dắt đội bóng nào ở V.League bỗng chốc ngồi “ghế nóng” thì nay đã đặt dấu ấn đậm nét về chuyên môn lên đội bóng. Từ cách chơi đầy chắt chiu, từ sự bùng nổ trong từng vị trí đều cho thấy nhãn quan chiến thuật của HLV Nguyễn Thành Công. Và cả Ngọc Duy và các đồng đội của anh nữa, họ đã chơi thứ bóng đá của tự trọng, của trách nhiệm.

Câu chuyện của Sài Gòn FC cho thấy V.League khốc liệt nhưng lại là mảnh đất tuyệt vời để mỗi CLB thể hiện khát vọng, bản lĩnh. Và những đội bóng đang ở vòng xoáy nguy hiểm có thể tìm thấy cảm hứng vượt khó từ Sài Gòn FC để thành công, hay chí ít là không đánh mất hy vọng về chặng đường gian khó sắp tới.
    Bình Luận