Vòng 11 V.League: Vòng đấu của những bất ngờ

Vòng 11 có thể xem là vòng đấu của những bất ngờ, khi hầu hết những đội bóng “chiếu dưới” đều có những cuộc lật đổ ngoạn mục.
Vòng 11 V.League: Vòng đấu của những bất ngờ
Bất ngờ lớn nhất có lẽ là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Nam Định và Hà Nội FC. Trước trận, chẳng ai dám nghĩ DNH Nam Định có thể thắng được ứng viên vô địch hàng đầu. Ngay HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng bày tỏ: “Nếu giành được 1 điểm cũng đã là một thành công lớn…”. Vậy nhưng đội chủ sân Thiên Trường đã làm tốt hơn mong đợi, khi giành trọn vẹn 3 điểm và thắng cách biệt 2-0.

Cần nói thêm, ngay trước trận, CLB Nam Định còn đôn trợ lý Nguyễn Văn Dũng vào ví trí HLV trưởng thay ông Nguyễn Văn Sỹ như một cách đổi… phong thủy. Kết quả, vận của họ đã đổi thật khi có được trận thắng thứ 3 của mùa giải, lại trước nhà ĐKVĐ Hà Nội.


Trận thua Nam Định cũng lộ ra nhiều vấn đề của Hà Nội FC. Đây là trận thua thứ 2 của đội bóng Hà thành ở mùa 2019. Trớ trêu thay, họ toàn thua trước những đối thủ  kém hơn hẳn về nhiều mặt, lại đang ngụp lặn ở cuối BXH, trước đó thua Thanh Hóa ở vòng 9. HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, các cầu thủ của ông đang bị quá tải khi phải thi đấu cùng lúc ở V.League và AFC Cup. Nếu thế, Hà Nội FC sẽ còn mệt mỏi ở những vòng đấu tiếp theo.

Nam Định thay tướng đã đổi vận, nhưng điều này lại không ứng với Quảng Nam FC. Nói thế, vì đội bóng xứ Quảng đã đưa HLV trẻ Vũ Hồng Việt lên thay cho HLV kỳ cựu Hoàng Văn Phúc ngay trước khi vào Nha Trang. Tuy nhiên, Quảng Nam đã bị thua ngược 2-3 trước Sanna.KH, qua đó đã rơi xuống chót BXH.

Ngoài 2 trận đấu kể trên, các đội Viettel, Thanh Hóa, SHB.ĐN cũng đã có những chiến thắng ngoạn mục trước Hải Phòng, Sài Gòn FC và HAGL để cải thiện đáng kể thứ hạng. Đặc biệt, Thanh Hóa là CLB đang có bước tiến vũ bão nhất. Sau vòng 11, họ đang có 6 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 3 trận thắng và đã vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng tổng sắp với 14 điểm.
    Bình Luận