Cơn mưa tầm tã suốt hiệp 1 đã ảnh hưởng rất lớn đến chuyên môn trận đấu. Tuy nhiên, tất cả khán giả theo dõi cuộc so kè trên sân Cần Thơ đều cảm thấy hài lòng và mãn nhãn bởi lối chơi cống hiến của cầu thủ hai đội.

BÀN THẮNG
XSKT.CT: Patiyo (45’+1), Wander Luiz (64’)
HAGL: Minh Vương (8’), Công Phượng (56’)
Thuỷ chiến suốt hiệp 1
Trận đấu diễn ra trong cơn mưa tầm tã, nhưng điều ấy vẫn không làm giảm tốc độ của cầu thủ hai đội. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh bên phía chủ nhà đã sớm nắm thế trận và đẩy nhanh sức tấn công từ những phút đầu. Nhưng khi XSKT Cần Thơ vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của thủ môn Văn Tiến bên phía đội khách, họ đã bị thủng lưới ngay phút thứ 8: Từ một pha phản công nhanh, Văn Toàn đã đột phá vào sát khu vực cấm địa của chủ nhà, rồi tạt bóng cho Minh Vương tung cú sút mở tỷ số 1-0 cho HAGL.
Bàn thua bất ngờ khiến đội khách choáng váng, rồi sau đó liên tiếp mở các đợt tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, cơn mưa lớn kéo dài suốt hiệp 1 đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của cả hai đội và hạn chế rất nhiều những cú dứt điểm của các chân sút bên phía XSKT Cần Thơ. Thậm chí nhiều thời điểm có cảm giác như các cầu thủ đang chơi… bóng nước trên sân.

Hàng ngàn khán giả đã dầm mình dưới mưa xem trận đấu. Ảnh: Lê Đình

Dầm mình trong mưa theo dõi trận đấu, nhưng hàng ngàn khán giả có mặt trên sân Cần Thơ đều cảm thấy hài lòng vì lối chơi đầy cống hiến của các cầu thủ dưới sân. Ở đấy, dù gặp nhiều sức ép từ đội chủ nhà, nhưng các cầu thủ HAGL vẫn có những đợt phản công rất sắc bén khiến khán giả Cần Thơ phải thót tim.
Mãi đến phút bù giờ 45+1, sau những pha dồn ép liên tiếp, cuối cùng Paytio đã có cú đánh đầu rất đẹp cân bằng tỷ số 1-1 cho XSKT Cần Thơ trong sự vỡ oà của các khán giả có mặt trên khán đài.
Tiếc cho chủ nhà!
Mưa không còn quá nặng hạt trong hiệp 2 giúp trận đấu càng hấp dẫn và quyết liệt hơn. Thế trận khá cân bằng khi hai đội liên tiếp tạo sức ép về phía khung thành của nhau.
Phút 55, Văn Toàn đã có pha đột phá và tung cú sút, nhưng thủ môn Vĩnh Lợi của chủ nhà đã kịp đẩy bóng bật ra. Lập tức, Văn Toàn cầm bóng và tiếp tục áp sát khu vực cấm địa khiến thủ môn Vĩnh Lợi phải phạm lỗi. Trọng tài Ngọc Châu đã chỉ vào chấm phạt đền và Công Phượng đã nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách khi thực hiện thành công cú sút phạt 11m.
Bàn thua khiến các cầu thủ chủ nhà ồ ạt dâng lên tấn công, khiến hàng thủ của HAGL chống đỡ rất vất vả. Phút 64, Wander Luiz đã có cú sút phạt tuyệt đẹp từ ngoài 30m, bóng đi xuyên hàng rào tung lưới cân bằng tỷ số 2-2 cho XSKT Cần Thơ trong sự ngỡ ngàng của đội khách.
Bàn gỡ hoà 2-2 giúp các cầu thủ chủ nhà càng thêm hưng phấn và liên tục dồn ép khiến thủ môn Văn Tiến cùng hàng thủ của HAGL chống đỡ rất vất vả, tiếc là các chân sút chủ nhà đều dứt điểm thiếu chính xác.

Công Phượng đi bóng trước sự đeo bám của các cầu thủ XSKT Cần Thơ. Ảnh: Lê Đình

Càng về cuối, các cầu thủ bên phía HAGL xuống sức thấy rõ, nhưng đội chủ nhà vẫn không thể tận dụng được những cơ hội, đành chia điểm khá đáng tiếc với tỷ số hoà chung cuộc 2-2.
Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh của XSKT Cần Thơ đã chia sẻ: “Đây là một trận đấu hay và tôi rất hài lòng với kết quả, dù hơi tiếc ở một số tình huống cuối hiệp 2 các chân sút của chúng tôi đã bỏ lỡ một số cơ hội, nhất là tình huống Wander Luiz đối mặt khung thành nhưng lại sút không chuẩn”.
ĐỘI HÌNH RA SÂN
XSKT.CT: Vĩnh Lợi; Tùng Quốc, Hoàng Vissai, Công Thành; Hữu Dũng, Anh Tuấn (Quang Tình, 80’), Tăng Tuấn (Phương Tâm, 72’), Đức Lộc, Út Cường (Tấn Hùng, 90’+2); Patiyo, Wander Luiz.
HAGL: Văn Tiến; Văn Sơn, Đông Triều, Kim Jinseo, Văn Hạnh (Đức Lương, 79’); Minh Vương (Rimario, 67’), Xuân Trường (Thanh Hậu, 89’), Văn Thanh, Việt Hưng; Văn Toàn, Công Phượng.
Bình Luận