Giới trọng tài tiếc thương trước sự ra đi của trợ lý Dương Ngọc Tân

Sau khi biết tin trợ lý Dương Ngọc Tân đã không thể qua khỏi sau cơn đột quỵ trong phần kiểm tra thể lực cuối cùng của lớp tập huấn trọng tài chuẩn bị cho Giải hạng Nhất 2018, nhiều đồng nghiệp đang hành nghề “cầm cân nảy mực” ở bóng đá Việt Nam đều rất sốc, thể hiện sự tiếc thương về sự ra đi của vị “vua áo đen” người Yên Bái.
Giới trọng tài tiếc thương trước sự ra đi của trợ lý Dương Ngọc Tân
“Nghe tin anh Tân qua đời mà bản thân tôi cảm thấy rất đau lòng. Từng có thời gian dài làm việc cùng nên tôi cảm nhận anh ấy là một người hiền lành, rất năng nổ và có trách nhiệm trong công việc. 

Tôi từng nghe và biết đến nhiều vụ các cầu thủ vì quá sức dẫn đến đột quỵ nhưng không bao giờ nghĩ có một ngày đồng nghiệp của mình lại phải ra đi mãi mãi bởi sự việc tương tự”, trọng tài đang hành nghề tại giải hạng Nhất, Khổng Tam Cường (Gia Lai) chia sẻ.

Trọng tài Ngô Mạnh Cường, người cũng đang công tác tại giải hạng Nhất bày tỏ: “11 năm chơi trọng tài, nay em ấy lại dừng bước với kết cục không thể buồn hơn. Chỉ mong Tân yên giấc nơi suối vàng. Chào tạm biệt em, một người tốt”.

Trong khi đó, dưới góc độ chuyên môn của người đang hành nghề trọng tài, trọng tài đang công tác tại V.League Hoàng Ngọc Hà chia sẻ: “Đây thực sự là sự cố đáng tiếc không ai mong muốn. Anh Tân ra đi là sự mất mát lớn cho trọng tài Việt Nam và cũng là bài học cho những người đi theo nghiệp này. Tôi nghĩ các trọng tài nên hiểu, cảm nhận sức khỏe của mình đến đâu để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc trên”.
    Bình Luận