Điều gì đến cũng phải đến. Sau quãng thời gian điều tra về việc thực hiện luật Công bằng tài chính, UEFA đã quyết định chuyển hồ sơ của AC Milan qua Phòng Trọng tài và chắc chắn sẽ có 1 án phạt được đưa ra trong thời gian sắp tới. Mặc dù huyền thoại Paolo Maldini đã lên tiếng trấn an, nhưng các Milanista vẫn cảm thấy rất hoang mang. Đã từ lâu, họ không còn được tận hưởng niềm vui trọn vẹn trong mùa hè.

AC Milan từng là điểm đến của những ngôi sao hết thời như Filipe Mexes và Jeremy Menez.
AC Milan, 1 đội bóng giàu thành tích và có lịch sử huy hoàng ở châu Âu, đã trải qua giai đoạn khủng hoảng kéo dài từ cuối triều đại Silvio Berlusconi. Trong những năm đen tối ấy, đội bóng áo sọc đỏ đen đã phải “thắt lưng buộc bụng”. Nhiều ngôi sao như Riccardo Kaka, Zlatan Ibrahimovic đều bị bán đi. Ở chiều ngược lại, Giám đốc thể thao Adriano Galliani chỉ có thể đưa về San Siro những cái tên đã hết thời hoặc những cầu thủ trẻ không đáp ứng được sự kì vọng ở những đội bóng lớn. Danh sách ấy rất dài, bao gồm nhiều tên tuổi lẫy lừng như Fernando Torres, Diego Lopez, Robinho, Antonio Cassano…cho đến những sao mai như Van Ginkel, Mario Pasalic.
Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi AC Milan được bán lại cho tỉ phú Li Yonghong đến từ Trung Quốc. Hàng loạt bom tấn đã được đưa về như Leonardo Bonucci, Franck Kessie, Hakan Calhanoglu, Ricardo Rodriguez...Thế nhưng, việc ông chủ mới của Rossoneri không thể chuyển tiền ra nước ngoài, cộng với những cáo buộc kinh doanh không minh bạch tại Trung Quốc, đã khiến AC Milan tiếp tục lao đao. Mặc dù kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6, song, đội chủ sân San Siro lại bị UEFA cấm tham gia Europa League.

Các tân binh của AC Milan trong mùa giải 2017-2018.
Nỗi lo ấy đã tạm thời được xua tan kể từ khi quỹ Elliott quyết định thay thế tỉ phú Li Yonghong nắm quyền điều hành AC Milan vào mùa hè vừa qua. Mọi án phạt đã bị xóa bỏ, AC Milan được tham dự Europa League và những bản hợp đồng bom tấn tiếp tục được đưa về. Những ngày tháng mất ăn mất ngủ của các Milanista đã kết thúc khi họ nhìn thấy Gonzalo Higuain, Tiemoue Bakayoko, Mattia Caldara cập bến San Siro.
Niềm tin của những người yêu mến AC Milan ngày càng vững vàng hơn khi các huyền thoại Leonardo, Paolo Maldini đều đã có vai trò trong ban lãnh đạo. Để lo đối phó với UEFA, tỉ phú Paolo Scaroni đã đưa Ivan Gazidis, 1 người có quan hệ rất tốt với Liên đoàn bóng đá châu Âu, về làm Tổng giám đốc. Và mọi lo lắng đã kết thúc khi Lucas Paqueta, Krzysztof Piatek được đưa về với giá trị tổng cộng lên tới 70 triệu euro trong mùa đông.
Các Milanista đã bắt đầu mơ về UEFA Champions League. Ban lãnh đạo của Rossoneri không mơ bởi vì họ tin rằng điều ấy sẽ thành hiện thực. Kế hoạch chuyển nhượng mùa hè đã được xây dựng nhằm giúp AC Milan ở lại lâu hơn thay vì phải sắm vai “kẻ lót đường” trong lần đầu tiên quay trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau hơn nửa thập kỉ vắng bóng.

Tiemoue Bakayoko sẽ được AC Milan mua đứt.
35 triệu euro sẽ được chuyển đến Chelsea để mua đứt Tiemoue Bakayoko. Nhằm gia cố hành lang cánh trái, Leonardo cũng không ngại bỏ ra số tiền lớn để có được Everton Soares, Gerard Deulofeu, Florian Thauvin. Ngoài ra, Amadou Diawara, Stefano Sensi, Federico Chiesa cũng đã được đưa vào danh sách. Tất cả đều mang đến cho các Milanista niềm tin tuyệt đối.
Tuy nhiên, niềm tin ấy đã nhanh chóng biến thành nỗi lo sợ. Nỗi ám ảnh của những mùa hè trước lại hiện về trong kí ức của các Milanista khi Phòng Trọng tài UEFA chuẩn bị đưa ra án phạt về việc AC Milan đã vi phạm luật Công bằng tài chính. Chưa biết kết quả sẽ ra sao nhưng theo Calciomercato.com, hàng loạt gương mặt đã ít nhiều để lại ấn tượng trong những mùa giải vừa qua sẽ bị bán để trả nợ.
Hakan Calhanoglu, Franck Kessie, Suso, Samu Castillejo, Riccardo Rodriguez, Lucas Biglia…chính là những cái tên đầu tiên phải rời San Siro. Chỉ có Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli, Lucas Paqueta, Krzysztof Piatek là chắc chắn ở lại. Và tất nhiên, sẽ chẳng có chuyện Bakayoko, Milinkovic-Savic, Gerard Deulofeu cập bến AC Milan.
Để có thể thuyết phục UEFA giảm án phạt, thầy trò ông Gennaro Gattuso buộc phải giành quyền tham dự Champions League và điều ấy lại càng tạo thêm áp lực cho chính họ. Rossoneri vẫn đang trải qua chuỗi trận thi đấu không thành công và khoảng cách với Atalanta xếp ở vị trí thứ 5 giờ đã bị san lấp.

AC Milan và Lazio đều đang quyết tâm giành vé tham dự UEFA Champions League.
Cuối tuần này, AC Milan sẽ phải chạm trán với Lazio, 1 đội bóng cũng đang có cơ hội tiến vào tốp 4. Nếu không thể giành chiến thắng, cuộc khủng hoảng chắc chắn sẽ xảy ra. Chưa hết, niềm tin về việc được quay trở lại UEFA Champions League cũng sẽ không còn, giống như việc Napoli đang chờ đợi Scudetto từ năm này qua năm khác.
Trong thoáng chốc, các Milanista sẽ nghĩ đến câu hỏi “Tiền nhiều để làm gì?”. Dù tiền bạc đã có rất nhiều nhưng vẫn khiến họ cảm thấy đau đầu. Thêm 1 mùa hè không mấy êm đềm nữa đang hiện ra tại San Siro. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn ở phía trước. AC Milan vẫn còn 7 trận đấu nữa để thay đổi số phận của mình. Sau tất cả, hi vọng rằng bầu trời u ám trong những ngày vừa qua sẽ sớm được xua tan, “bóng ma” Công bằng tài chính cũng sẽ không còn.
Bình Luận