Rạng sáng nay, Atalanta tiếp đón AC Milan trên sân nhà Atleti Azzurri d’Italia. La Dea đặt mục tiêu giành chiến thắng để vượt qua chính đối thủ của mình trong cuộc đua giành vé dự UEFA Champions League.
Tuy nhiên, cuối cùng, điều ấy đã không xảy ra. Mặc dù có được bàn thắng mở tỉ số từ sớm, nhưng Atalanta lại không thể bảo vệ thành công lợi thế này. AC Milan lần lượt có được 3 bàn thắng nhờ cú đúp của tân bình Krzysztof Piatek và pha sút xa đẳng cấp của Hakan Calhanoglu.

Atalanta ôm hận vì bàn thắng của Piatek.
Chung cuộc, La Dea đã thất bại. Mạch trận không thua của Atalanta cũng đã dừng lại ở con số 7 và họ cũng đã trượt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.
Phát biểu sau trận đấu với Sky Sport, huấn luyện viên Gian Piero Gasperini của Atalanta đã không giấu được sự thất vọng: "Tôi không biết tại sao chúng tôi mất niềm tin. Điều đó không được xảy ra nữa vì đội bóng này phải thi đấu với áp lực.
Khởi động lại ở đâu? Chúng tôi không phải là một đội được cho là sẽ giành vé tham dự Champions League. Chúng tôi đã không may mắn vì chúng tôi đã chơi 1 trận đấu rất tốt.”
Bên cạnh đó, ông Gasperini cũng có những chia sẻ về màn trình diễn của Krzysztof Piatek: “Bàn thắng của Piatek? Chúng tôi đã thi đấu đúng chiến thuật, nhưng bàn thắng ấy đã làm thay đổi toàn bộ kết quả."
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
Bình Luận