Vào 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 4/5 (giờ Việt Nam), Juventus sẽ có màn đối đầu nhận được rất nhiều sự chú ý với Torino. Trận đấu này được những tifosi ở Ý gọi là Derby della Mole. Mole Antonelliana là một công trình nổi tiếng của Ý ở Turin được xây dựng từ thế kỷ 19, tên của công trình được lấy theo Alessandro Antonelli, tên của vị kiến trúc sư xây dựng công trình.
Nếu như Juventus đã sớm giành được mục tiêu vô địch Serie A từ vòng 33 thì Torino sẽ bước vào trận với tinh thần "sống chết" trước đội chủ nhà. Sau chiến thắng quan trọng trước AC Milan ở vòng 34, cánh cửa dự cúp châu Âu đã mở toang với thầy trò Walter Mazzarri. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là Lão bà sẽ "buông" để đội bóng cùng thành phố có thể đạt được mục tiêu. Đây không chỉ là một trận đấu kiếm 3 điểm, nó còn là danh dự và nơi khẳng định bản sắc của hai đội bóng hàng đầu ở thành phố này.

Mole Antonelliana, biểu tượng tại thành phố Turin.
Nói về nguyên nhân những thâm thù của cả hai, có thể gói gọn trong câu chuyện về giai cấp và sự đố kỵ. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1987, khi Juventus được thành lập bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio tại Turin. Mãi đến mùa 1905, họ mới có chức vô địch đầu tiên dưới sự lèo lái của chủ tịch Alfredo Dick. Tuy nhiên, ngay sau đó một năm, do những mâu thuẫn ông đã quyết định tách ra và thành lập một CLB đối địch có tên Torino, nguồn gốc khai sinh ra trận Derby nổi tiếng: Derby della Mole.

Xe bus chở Juventus đã bị ném chai thủy tinh từ nhóm cổ động viên Torino, ví dụ rõ nhất về sự thù địch.
Bước ngoặt lớn và quan trọng nhất đối với Juventus chính là sự xuất hiện của một tỷ phú có tên Edoardo Agnelli vào năm 1923. Gia đình Agnelli chính thức trở thành chủ sở hữu của CLB và kéo dài kể từ đó đến nay. Juventus được xem như đại diện cho tầng lớp ông chủ khi họ sở hữu FIAT, trong khi phần lớn cổ động viên của Torino làm công nhân cho chính hãng xe này. Đỉnh cao của Juventus trong giai đoạn đó là 5 chức vô địch liên tiếp họ giành được từ 1931 đến 1935.
Ngoài yếu tố giai cấp, có một chi tiết cũng đáng để lưu tâm là sự đố kỵ. Khi giai đoạn chiến tranh thế giới lần thứ 2 nổ ra, Juventus tuột dốc không phanh và phải nép dưới cái bóng của Grande Torino hay còn gọi là "Torino vĩ đại", đội bóng vô địch Serie A 5 mùa giải liên tiếp (1942/43, 1945/46, 1946/47, 1947/48 và 1948/49). Tuy nhiên, thảm kịch tang thương đồi Superga vào năm 1949 dẫn đến việc Torino khi đó mất gần hết đội hình chính, không thể gượng dậy nổi và đành căm phẫn nhìn Juventus vươn lên thống trị Serie A cho đến ngày hôm nay.
Những màn đối đầu tại Derby della Mole chưa bao giờ nguội, nó thu hút từ trẻ nhỏ đến người lớn và đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Có một câu chuyện truyền miệng ở sân tập của Juventus về trận đấu này. Số là ngày mới đến, khi còn đang lạ lẫm, ngôi sao Cristiano Ronaldo đã nhận được sự dặn dò mang tính trêu đùa của cô lao công dọn sân: "Này cậu, ở đây Juventus có thể thua bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không được thua Torino đâu đấy."
Bình Luận