Kessie sẽ cùng các đồng đội của mình đối đầu với câu lạc bộ cũ Atalanta vào ngày mai. Một chiến thắng là điều mà AC Milan hướng đến để củng cố vị trí của mình trong tốp bốn, bởi đội bóng vùng Bergamo hiện đang bám sát phía sau với chỉ một điểm kém hơn.

Các Milanista rất muốn thấy hình ảnh này nhiều hơn nữa.
Trước trận đấu, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã nói chuyện với DAZN về những điều mà bản thân anh cần phải cải thiện. Tiền vệ này cho biết: “Ở Atalanta tôi ghi bàn nhiều hơn vì lối chơi khác biệt. Hiện tại, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, đặc biệt là trong những pha phản công.
Một lần nữa, tôi cảm thấy mệt mỏi khi tôi hướng đến việc ghi bàn và một phần vì tại Atalanta, tôi đã được hỗ trợ nhiều hơn. Bây giờ, tôi có ít sự giúp đỡ xung quanh và tôi phải tập sút.
Gattuso mang đến cho tôi sự khích lệ mỗi ngày để cống hiến nhiều hơn. Ông ấy cũng yêu cầu tôi phải quyết đoán hơn. Các buổi tập của [Gian Piero] Gasperini thường khó khăn hơn. Chúng tôi phải chạy rất nhiều và Gasperini còn giận dữ hơn Gattuso.”
Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ về cơ hội tham dự UEFA Champions League của AC Milan: “Tôi rất hào hứng vì Champions League là đấu trường lớn nhất ở châu Âu và tôi sẽ cố gắng hết sức để đến đó.
Atalanta không phải là đối thủ duy nhất của chúng tôi cho cuộc chiến giành suất dự Champions League. Chúng tôi phải nghĩ về bản thân mình trước và cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu.”
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
Bình Luận