Trong ngày không có CR7, Juve đã phải khá nhọc nhằn mới có được chiến thắng với cách biệt tối thiểu.

Sau quãng nghỉ tập trung ĐTQG, Juventus trở lại đấu trường Serie A bằng cuộc tiếp đón Empoli tại Allianz.

Bianconeri thiếu vắng cây săn bàn chủ lực Cristiano Ronaldo trong danh sách thi đấu. Siêu sao Bồ Đào Nha dính chấn thương khi phục vụ ĐTQG.

Không có CR7, thế công Juve giảm hẳn sự đột biến. Không những thế, hàng thủ đội chủ nhà còn không ít lần chao đảo bởi những pha phản công tốc độ phía Empoli.

Phải đến phút 31, Juve mới tạo ra cơ hội thật sự nguy hiểm đầu tiên. Xuất phát từ pha phất bóng vào vòng cấm Empoli của Blaise Matuidi, Mandzukic chọn vị trí chuẩn xác đánh đầu dũng mãnh. Không may cho tiền đạo Croatia, nỗ lực của anh bị chặn đứng bởi phản xạ xuất thần của thủ thành Bartlomiej Dragowski.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Đầu hiện hai, Federico Bernardeschi băng lên sút nối sau đường chuyền của Alex Sandro, nhưng bóng dội xà đáng tiếc.

Trước thế trận bế tắc, HLV Max Allegri quyết định rút Matuidi, tung vào sân Moise Kean tăng cường hỏa lực ở phút 69.

Chỉ cần 3 phút, tài năng 19 tuổi đã tỏa sáng. Giorgio Chiellini chuyền dài vượt tuyến để Mandzukic đánh đầu ngược làm tường cho Kean. Ngôi sao người Ý lạnh lùng đánh bại Dragowski bằng cú dứt điểm quyết đoán.

Đây đã là pha lập công thứ 3 trong 3 trận liên tiếp của Kean, sau 2 bàn thắng trong màu áo tuyển Ý.

Phút 81, Juve có cơ hội nhân đôi cách biệt. Miralem Pjanic tận dụng sai lầm đối thủ, cướp bóng và chọc khe cho Kean. Thế nhưng lần này số 18 Juve không thể chiến thắng Dragowski trong thế đối mặt.

Những phút cuối Empoli dồn lên tìm kiếm bàn gỡ, nhưng không thể khoan phá hàng thủ vững vàng và tập trung phía Juve.

Bình Luận