Rạng sáng nay (23/02), AC Milan tiếp đón Empoli trong trận đấu sớm nhất vòng 25 Serie A. Trước 1 đối thủ đang vất vả với cuộc chiến trụ hạng, Rossoneri đã không quá khó khăn để giành trọn 3 điểm.
Krzysztof Piatek, Franck Kessie và Samu Castillejo là những người đã lập công đem về thắng lợi giòn giã 3-0, qua đó giúp đội chủ nhà tiếp tục vững vàng trong nhóm giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa giải năm sau.

HLV Gattuso trong trận gặp Empoli.
Trả lời phỏng vấn với Sky Sport Italia, HLV Gennaro Gattuso đã chia sẻ cảm xúc của mình sau trận đấu với Empoli: “Lucas Paqueta chỉ luyện tập 1 lần trong tuần qua vì cậu ấy bị cúm. Tiemoue Bakayoko cũng không đạt thể trạng tốt nhất và lẽ ra đã không được chơi ngay từ đầu.
Tôi không thích màn trình diễn trong hiệp thi đấu đầu tiên. Chúng tôi kiểm soát bóng nhưng không tạo ra tác động đủ lớn lên khung thành của Empoli. Tôi đã rất tức giận. Chúng tôi dường như đã bị chặn lại bởi 2 hậu vệ cánh của họ dâng lên rất cao. Điều này không được xảy ra. Tuy nhiên, toàn đội đã di chuyển nhiều hơn sau giờ nghỉ và tình hình đã được cải thiện đáng kể."
Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng của AC Milan cũng trả lời câu hỏi xoay quanh những áp lực mà đội bóng đang gặp phải: “Chúng tôi phải đưa các Tifosi hướng về phía mình và cách duy nhất để làm điều đó là chiến đấu để giành lấy bóng. Còn 13 vòng, chúng tôi phải tập trung vào từng khoảnh khắc của trận đấu và không được nhìn lên bảng xếp hạng.
Nhiều người thường hỏi về sức ép, nhưng khoảnh khắc bạn khoác lên chiếc áo AC Milan hoặc bước vào sân San Siro, đó chính là sức ép. Thật vậy, Milan đã không nằm ở tốp 4 trong khoảng thời gian trước nhưng hiện tại, chúng tôi đang ở đây và sẽ đi đến cuối con đường.”
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
Bình Luận