Lorenzo Pellegrini: “Bàn thắng này được dành tặng cho vợ của tôi”

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu Lorenzo Pellegrini đã cảm thấy rất vui mừng khi ghi được bàn thắng góp công giúp AS Roma giành trọn 3 điểm.

Mặc dù được đánh giá mạnh hơn Frosinone rất nhiều, nhưng AS Roma phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng. Giallorossi chỉ có thể giành được 3 điểm nhờ bàn thắng ở phút 90+3 của Edin Dzeko.

 - Bóng Đá

 Pha ăn mừng lạ lẫm của Lorenzo Pellegrini.

Bên cạnh cú đúp của tiền đạo người Bosnia-Herzgovina, Lorenzo Pellegrini cũng góp công vào chiến thắng này bằng pha đệm bóng cận thành đưa AS Roma vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút thứ 31. Phát biểu sau trận đấu, cựu tiền vệ của Sassuolo đã không giấu được niềm vui: “Điều quan trọng là AS Roma đã giành chiến thắng. Chúng tôi phải làm được và tôi nghĩ bạn có thể thấy được niềm vui lớn dựa theo cách chúng tôi ăn mừng.

Trận đấu vô cùng khó khăn, đội chủ nhà cho thấy họ quyết tâm như thế nào. Nhưng chúng tôi cũng không ngừng chiến đấu và cuối cùng kết quả tốt đẹp đã đến. Việc đánh rơi 2 điểm sẽ đem lại sự thất vọng lớn với tất cả mọi người. Bây giờ chúng tôi sẽ nghĩ đến trận derby với kết quả tốt.”

Lorenzo Pellegrini cũng lí giải về pha ăn mừng bàn thắng đầy lạ lùng của mình:Bàn thắng ấy tôi muốn dành ặng cho vợ của tôi, người vẫn đang mong đợi ở nhà. Tôi cũng muốn dành chiến thắng này cho cô con gái bé bỏng mới chào đời của tôi.”

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bình Luận