Rạng sáng nay, trong trận làm khách đến sân của Verona, Juventus được cho sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ này để củng cố ngôi đầu bảng của mình. Tuy nhiên phải đến phút thứ 65, Cristiano Ronaldo mới ghi bàn mở tỷ số cho Bà đầm già. Thế nhưng trong 15 phút cuối trận, Fabio Borini và Giampaolo Pazzini bên phía đội chủ nhà lại thay phiên lập công, mang về chiến thắng 2-1 bất ngờ cho Verona.

Juventus vừa bại trận trước đội bóng mới lên hạng.
Đây là một kết quả đáng tự hào bởi trong quá khứ, Verona luôn là con mồi ngon ăn đối với đội bóng áo sọc đen trắng. Kể từ sau khi đánh bại Juventus từ năm 2000, Verona chỉ thắng ông lớn này thêm được 1 lần nữa vào năm 2016, còn lại là 3 trận hòa và 11 trận thua.
Không chỉ vậy, giá trị đội hình của Verona là thấp hẳn so với Juventus, đi kèm với đó, mức lương mà họ nhận được rất nhỏ bé khi so với các đồng nghiệp thành Turin. Theo trang Football Italia, tổng lương hằng năm của cả đội hình Verona là 9,53 triệu euro, trong khi chỉ riêng Cristiano Ronaldo đã nhận được 31 triệu euro mỗi năm từ Bà đầm già.
Cầu thủ nhận lương cao nhất của Verona là lão tướng Giampaolo Pazzini, nhận 2,4 triệu euro/năm, đứng sau là một tiền đạo khác, Samuel Di Carmine, 1,5 triệu euro/năm. Bên phía Juve, ngôi sao 20 tuổi Matthijs de Ligt đã nhận đến 8 triệu euro sau thuế.
Những bàn thắng đẹp của Juventus trước Verona:
Bình Luận