Trong sự nghiệp của mình, lão tướng Lucio từng khoác áo những đội bóng lớn như Bayern Munich, Inter Milan, Juventus. Anh giành được vinh quang lớn nhất trong màu áo Inter khi cùng đội bóng này lên ngôi Champions League mùa giải 2009/2010.
Hai năm sau đó, trung vệ người Brazil chuyển đến Juventus thi đấu, tuy nhiên mọi chuyện lại không diễn ra như mong đợi. Lucio chật vật với chấn thương, thể hiện không mấy ấn tượng mỗi khi được ra sân, nhanh chóng mất đi một vị trí trong đội hình chính của Bà đầm già.

Lucio khi còn khoác áo Inter Milan.
Chỉ sau nửa năm, Lucio phải ra đi và quay về quê nhà thi đấu cho Sao Paulo, lưu lạc qua giải Ấn Độ và đang chơi ở giải hạng tư Brazil. Nhắc về quyết định rời Inter Milan 7 năm trước, cầu thủ 41 tuổi vẫn thấy hối hận: "Tôi đến Juventus sau khi có được thành công ở Inter và hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tương tự ở đội bóng mới, nhưng đã không được như vậy."
"Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không đi đâu cả. Khi đó, tôi chỉ ước là mình không phải rời Inter, nhưng không may là mọi thứ có thay đổi và tôi gần như bị buộc phải ra đi. Trong bóng đá, mọi thứ luôn thay đổi, việc cầu thủ, HLV phải rời đi không bao giờ là chuyện gây ngạc nhiên."
Xem lại ngày Inter giành vé đi tiếp ngay trên sân Camp Nou:
Bình Luận