“San Siro sẽ luôn ở trong tim tôi”

Những khoảnh khắc tại San Siro vẫn luôn đọng lại trong trái tim các cầu thủ AC Milan, dù rằng họ không còn chơi bóng tại đây nữa.

AC Milan luôn là 1 trong những đội bóng đặc biệt nhất thế giới. Bên cạnh quá khứ hoàng kim, Rossoneri còn có sức hút mãnh liệt về mặt tình cảm, khiến cho nhiều cầu thủ không bao giờ muốn xa rời.

Một khi vì lí do nào đó mà phải nói lời chia tay, họ cũng sẽ ca ngợi đội bóng cũ của mình. Chúng ta đã từng thấy rất nhiều khoảnh khắc xúc động của Filippo Inzaghi, Gennaro Gattuso, Mark Van Bommel… trong ngày chia tay AC Milan, hay cả những ánh mắt sáng rực chứa đầy niềm hạnh phúc của Kaka, Mario Balotelli hay Kevin-Prince Boateng trong ngày được trở về. Những hình ảnh ấy thật đẹp.

 - Bóng Đá

 Bức ảnh trên Instagram của Manuel Locatelli.

Trong trận đấu với Sassuolo mới đây, các Milanista đã được chào đón 1 cầu thủ trở về San Siro sau 1 năm rời xa. Anh là Manuel Locatelli. Trong quá khứ, Loca và người bạn thân Patrick Cutrone đã lớn lên, trưởng thành ở lò đào tạo của Rossoneri. Mùa hè vừa qua, do thấy mình không thể cạnh tranh với Lucas Biglia, Riccardo Montolivo và Tiemoue Bakayoko nơi trung tâm hàng tiền vệ, anh đã quyết định chuyển đến Sassuolo.

AC Milan đã giành chiến thắng 1-0 và tiến lên vị trí thứ 3. Manuel Locatelli cũng thi đấu không tốt, mắc sai lầm trong bàn thua ấy. Tuy nhiên, kết quả có lẽ không phải là điều ấn tượng nhất với Loca trong trận đấu này. Điều khiến anh thực sự xúc động chính là sự ủng hộ của các Milanista, khi họ đã đứng dậy và dành cho anh những tràng pháo tay.

Khi trở về, Locatelli đã đăng 1 thông điệp lên Instagram: “Những tràng pháo tay tại San Siro sẽ luôn ở trong tim tôi.”

Mùa giải này, Loca vẫn đang chơi tốt tại Sassuolo. Anh đã có 17 lần ra sân và ghi được 1 bàn thắng.

    Bình Luận