Mùa hè năm 2019, Juventus đã phải đối mặt với bài toán ở hàng phòng ngự. Martin Caceres, Andrea Barzagli rời Allianz Stadium. Daniele Rugani chưa bao giờ đem đến sự tin tưởng tuyệt đối. Giorgio Chiellini đang phải chịu gánh nặng tuổi tác. Vậy nên, HLV Maurizio Sarri cần thêm ít nhất 2 trung vệ để gia cố hàng thủ.
Cuối cùng, Giám đốc thể thao Fabio Paratici đã kí hợp đồng với 3 trung vệ mới. Tuy nhiên, số phận của họ lại rất khác nhau. Cristian Romero được gửi đến Genoa theo dạng cho mượn. Merih Demiral đã quen với môi trường Serie A và chỉ được xem là phương án dự phòng. Trong khi đó, Matthijs de Ligt nhận được sự kì vọng rất lớn sau 1 mùa giải thành công rực rỡ với Ajax Amsterdam. Không phải ngẫu nhiên ban lãnh đạo Juventus chấp nhận bỏ ra 75 triệu euro để đưa chàng trai mới 20 tuổi về sân Allianz Stadium.

Matthijs de Ligt trong màu áo Juventus.
Chuyển sang môi trường bóng đá mới, Matthijs de Ligt đã gặp rất nhiều khó khăn. Anh thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn, điển hình là tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm ở trận đấu với Lecce, khiến Juventus đánh rơi 2 điểm.
Nhiều người đã lắc đầu ngán ngẩm với màn trình diễn của trung vệ người Hà Lan. Tuy nhiên, với các cầu thủ Juventus, họ đều hiểu rằng De Ligt sẽ là tương lai của đội bóng. Do đó, họ luôn đưa ra những lời động viên dành cho anh. Trả lời phỏng vấn với La Stampa, Leonardo Bonucci cho biết:
“Tôi đã luôn nhắc nhở De Ligt phải giữ bình tĩnh. Tất cả chúng ta đều phải trải qua khoảnh khắc này. Năm ngoái, khi mới trở về Turin, tôi cũng cảm nhận được điều ấy. De Ligt là trung vệ dành cho tương lai của Juventus. Cậu ấy phải nỗ lực để làm quen và điều ấy không hề dễ dàng.”
(*) Tài năng của Matthijs de Ligt:
Bình Luận