Sau quãng thời gian không thể thi đấu vì chấn thương, trung vệ 30 tuổi đã bắt đầu tập luyện trở lại.

Cuối tuần qua, AS Roma đã có trận đấu rất khó khăn trước Bologna. Mặc dù đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Kolarov nhưng Giallorossi cũng nhanh chóng để Nicola Sansone san bằng cách biệt.

Phải nhờ đến bàn thắng ở phút bù giờ của Edin Dzeko, AS Roma mới có thể giành trọn vẹn 3 điểm. Kết quả này giúp đội bóng thủ đô duy trì thành tích bất bại và leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, Nicolo Zaniolo và các đồng đội đã nhanh chóng quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Atalanta.

Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp đang khiến các cầu thủ AS Roma cảm thấy rất thoải mái. Tiếng cười đã xuất hiện trong suốt buổi tập.

HLV Paulo Fonseca cũng cảm thấy rất hào hứng. Ông đang có khởi đầu tuyệt vời cùng Giallorossi.

Các cầu thủ AS Roma cũng rất tích cực tập luyện. Amadou Diawara đổ mồ hôi nhễ nhại.

Một trong số những cái tên được chú ý nhiều nhất chính là Chris Smalling. Trung vệ 30 tuổi đã chuyển đến AS Roma theo dạng cho mượn từ Manchester United. Mặc dù vậy, anh đã gặp chấn thương và chưa thể có màn ra mắt đội bóng mới.

Song, hiện tại, anh đã sẵn sàng cho trận đấu với Atalanta. Đây là tín hiệu đáng mừng với HLV Paulo Fonseca bởi Gianluca Mancini không thể ra sân vì tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận gặp Bologna.

Nikola Kalinic cũng nhận được sự quan tâm rất lớn. Các Romanista đang chờ đợi bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Croatia cho AS Roma.

Do Atalanta phải thi đấu tại UEFA Champions League vào giữa tuần sau nên 2 trận đấu của La Dea tại vòng 5 và 6 sẽ được tổ chức sớm. Với AS Roma, đây là điều đáng mừng bởi họ sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho Europa League.
(*) Xem lại chiến thắng của AS Roma trước Real Madrid:
Bình Luận