Sinisa Mihajlovic thừa nhận sau trận thua: "Bologna đã thất bại toàn diện trước một Atalanta mạnh hơn. Tuy nhiên mọi thứ vẫn còn phía trước, tôi không đánh mất niềm tin vào các học trò".
Cú đúp của Josip Ilicic, Hans Hateboer và Duvan Zapata đã nhấn chìm Bologna xuống trở lại vị trí thứ 18 bởi đội bóng cạnh tranh trực tiếp với họ là Empoli đã thắng ở vòng này. Ở nhóm cuối, trừ cái tên Chievo đã gần như rớt hạng, cuộc chạy trốn hai suất xuống hạng còn lại diễn ra rất căng thẳng khi luôn có sự đổi chỗ cho nhau ở vị trí thứ 18 giữa Bologna & Empoli.
"Chúng tôi đã không có sự nhập cuộc chủ động và cũng thiếu may mắn khi phải nhận hai bàn thua từ rất sớm. Trong bối cảnh phải đá mật độ 3 ngày/ trận, Bologna bắt buộc phải xoay vòng đội hình và mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch", HLV Sinisa Mihajlovic chia sẻ sau trận.

Atalanta tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng khi có được 51 điểm, kém vị trí thứ 4 của AC Mian đúng 1 điểm.
"Như đã nói, tôi vẫn tin tưởng vào các học trò của mình. Sau hai tháng tôi đến đây nắm quyền, tất cả các cầu thủ đều có sự nỗ lực và quyết tâm tối đa, không thể đòi hỏi thêm ở họ. Chúng tôi đã thi đấu cố gắng trong mọi hoàn cảnh".
"Cuối tuần này Bologna sẽ có trận đấu quan trọng gặp Chievo. Tôi buộc phải cho xoay vòng đội hình, đơn giản vì chúng tôi có từ 4 - 5 cầu thủ không thể thi đấu với mật độ 3 ngày/ trận".
"Một trận thua không phải là một thảm họa vì tôi và các học trò còn đến 8 vòng đấu nữa để thoát khỏi khu vực nguy hiểm", chiến lược gia người Serbia kết thúc bài phỏng vấn sau trận.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
Bình Luận