
Hồi còn chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh, Szczesny từng bắt cho Arsenal suốt từ năm 2009 đến 2017. Anh có thời gian thi đấu cho Brentford và Roma theo dạng cho mượn trước khi gia nhập Juve hồi mùa Hè năm 2017 với giá 12,2 triệu euro (chưa kể 3,1 triệu euro phí phát sinh).
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, thủ môn 30 tuổi người Ba Lan này đã giải thích lý do tại sao từ chỗ đang là thủ môn số 1 ở Arsenal, anh lại phải rời Emirates với tâm thế của kẻ thất bại: "Hồi còn bắt cho Arsenal, tôi thường xuyên hút thuốc và HLV Wenger cũng biết rõ chuyện này. HLV Wenger chỉ không muốn bất kỳ ai hút thuốc trong phòng thay đồ. Về phần mình, tôi cũng hiểu nguyên tắc của ông ấy".
"Sau khi Arsenal để thua Southampton 0-2 trong ngày đầu năm mới, tôi hơi căng thẳng nên muốn làm một điếu khi cả đội vẫn chưa ra về. Để tránh sự soi mói của mọi người, tôi đã chui vào một góc trong phòng tắm ở cuối phòng thay đồ".
"Tuy nhiên, thật không may là có người đã nhìn thấy hành động của tôi. Đó không phải là HLV Wenger, nhưng anh ta đã báo lại sự việc với ông ấy. Vài ngày sau tôi mới gặp HLV Wenger và ông ấy hỏi có đúng là tôi hút thuốc hay không. Tôi trả lời thành thật và phải nhận án kỷ luật. Tất cả chỉ có thế".
"Sau đó ông ấy nói rằng tôi sẽ phải ngồi ngoài một thời gian. Dù sao đi nữa thì chúng tôi không có tranh cãi gì lớn. Tôi rất chuyên nghiệp về điều này".
"Tôi hy vọng mình sẽ trở lại đội hình chính Arsenal sau vài tuần. Vấn đề là Arsenal khi đó đang chơi tốt và David Ospina thể hiện phong độ rất ấn tượng trong quãng thời gian này. Nhờ thế nên anh ấy được giữ lại, còn tôi thì phải tiếp tục chờ cơ hội giành lại vị trí của mình".
"Tôi phải rời đi theo dạng cho mượn để chứng tỏ mình vẫn là thủ môn số 1 của đội bóng. Điều này nghe thật kỳ lạ nhưng đôi khi nó là giải pháp tốt nhất cho những cầu thủ ở vào tình thế như tôi", Szczesny kết luận.
XEM THÊM
Dortmund tranh sao trẻ Arsenal với M.U và Liverpool
Oezil bị người cũ Liverpool và M.U 'ném đá hội đồng' do từ chối giảm lương
Bình Luận